
Chùm thơ dự thi 02 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Phạm Công Đoàn, Phạm Quốc Khánh, Đặng Tuấn Phong, Phạm Thu Hương.
.
Phạm Công Đoàn
(Hải Phòng)
HỒN QUÊ
Tuổi thơ dưới lũy tre xanh
Chim non chập chững truyền cành tập bay
Thời gian thấm thoát tháng ngày
Cánh chim mải miết trời mây bến bờ
Cánh cò níu gọi tuổi thơ
Trùng dương đất khách vẫn mơ sáo diều
Chuông chùa lan tỏa chiều chiều
Sông quê gợn sóng những điều vấn vương
Bao năm giữa chốn phố phường
Hồn quê thơm thoảng thân thương tháng ngày.
.
Phạm Quốc Khánh
(Nam Định)
TỪ BIỂN
Nghe như tiếng sóng biển quê
Xôn xao nhớ muốn ào về cùng em
Chuyện tình biển cát, nhớ quên
Biển âu yếm cát, hôn lên sớm chiều
Quyện hòa nỗi nhớ niềm yêu
Gửi sang bến ấy có nhiều vấn vương
Tình yêu vượt cả dặm trường
Gió gieo biển hát yêu thương bốn mùa.
.
Đặng Tuấn Phong
(Hà Nội)
HÀ NỘI VÀO THU
Em ơi em! Hà Nội đã vào thu
Đường Nguyễn Du ngạt ngào hương hoa sữa
Cánh trắng xinh xinh, dậy tình đua nở
Vương trên đầu gợi nỗi nhớ thời yêu…
Hà Nội vào thu tươi trẻ thêm nhiều
Ngàn năm tuổi bừng bừng sức sống
Hoàn Kiếm xanh
Liễu buông mành thơ mộng
Chín gốc lộc vừng duyên dáng đứng soi gương
Về với anh, với Hà Nội thân thương
Ta lại đến đường Cổ Ngư lộng gió
Quên làm sao mùi bánh tôm quyến rũ
Vàng thơm, nóng ngậy, tan giòn
Quên làm sao món phở cuốn tuyệt ngon
Trúc Bạch- Hồ Tây sương giăng huyền ảo…
Em ơi em! Mùa thu thay sắc áo
Hà Nội ngàn xưa giục giã, gọi ta về!
.
Phạm Thu Hương
(Hải Phòng)
CHỢ HÀNG
Chợ Hàng tháng họp bốn phiên
Mua bán người khắp mọi miền về đây
Đông vui là góc bán cây
Môi trường sinh thái trưng bầy thật to
Góc lúa, nong, mẹt chân quê
Nong, nia, thúng mủng rổ xề đứng ngang
Góc này gà, vịt, ngỗng, ngan
Chó, mèo, lợn giống hai hàng lối đi
Nơi kia guốc, dép, lọ hoa
Đồ thơ, hạc, nến, mâm bồng, lư hương
Ai về cho nhắn tin sang
Mời em đi dạo Chợ Hàng cùng tôi.
…
TVK