
Chùm thơ dự thi 50 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Lê Trung Hiểu, Vũ Xuân Sắc, Xuân Môn, Đỗ Phúc.
Lê Trung Hiểu
(ĐăkLăk)
HỒN ĐẤT
Con sinh ra từ đất.
Đất mẹ nhân từ lận đận bao phen
Con lớn lên bằng dòng sữa chua phèn
Bằng nắm cáy bờ ven sông mẹ bắt
Bằng nắng xế thắt lưng quần mẹ chặt
Bằng nỗi buồn mùa gặt lúa trắng bông
Gió bấc tháng ba lúa trổ đồng đồng
Để đất mẹ thêm lần tần tảo
Ôi tình đất từ ngàn đời thơm thảo
Đất cho con khao khát ở trên đời.
Con sinh ra từ đất mẹ nên người
Khi con khóc biết khóc lời của đất.
Lúa chắc hạt bão về thêm tình hận.
Khoai xanh vồng lũ quét ngang hông.
Đất ngậm ngùi khi đồng trắng nước trong
Vẫn sinh hóa ra con còng con cá
Hồn của đất có từ trong bản ngã
Nước rút rồi nước trả lại phù sa
Vạn vật trên đời từ đất sinh ra
Chiều nhạt nắng lũy tre ngà ráng đỏ
Tiếng thậm thịch lũ trâu về đến ngõ
Vai mẹ gầy gánh cỏ nặng đòn cong.
Đất tụ nguồn dẫn mạch tạo thành sông
Muôn gềnh thác vẫn một lòng chung thủy
Sông cứ chảy suối cứ reo thầm thỉ
Cho biển trắng đầu hùng vĩ xa khơi
Đất mẹ ơi! Đất mẹ ơi!…
Lạc bước tha hương vạn kiếp trăm nghề
Đất mở lối cho con về với đất.
Vũ Xuân Sắc
(Hải Phòng)
NỖI NHỚ
Xa lắm, từ lâu rồi
mà sao còn nhớ mãi
bóng trăng thanh, cỏ dại
mùa thu vàng cúc hoa
Ta dìu nhau đi qua
lối mòn xưa hoang vắng
gió bay tà áo trắng
Đâu ngờ biền biệt xa
Em có nhớ quê nhà
những ngày xưa thân ái
khi ta còn thơ dại
tưởng mãi đời có nhau
Vẫn thấy lòng nhói đau
khi không còn gặp lại
Người ơi! Ngày trôi mãi
mùa thu này nơi đâu?
Xuân Môn
(Kon Tum)
XUÂN QUÊ!
Xuân nồng dành tặng riêng quê
Lên xui khéo én liệng về phương em
Rượu xuân “men ngải” say mèm
Nhìn đâu cũng thấy bóng em… chòng chành
Xuân quê phơi vạt nắng lành
Ngọn tre khua gió quét xanh trời làng
Qua đông hoa cải lỡ làng
Ngượng ngùng cười đổ hết vàng lên xuân
Bánh trưng cha gói quây quần
Lửa hồng luộc chín chuyện gần chuyện xưa
Mẹ già cười móm giao thừa
Trẻ mong tết thuở đào chưa đến kỳ
Xuân quê mơn mởn dậy thì
Thả đầy giêng nét nhu mì rất quê
Hội làng tìm gặp câu thề
Mải vui quên nhặt vụng về làm rơi…
Duyên đầy chưa cạn chén vơi
Tình quê đã ngấm vào đời ngọt say
Trả em cả cái … không vay
Mà lòng vẫn mắc nợ ngày xuân quê?
Đỗ Phúc
(Hải Phòng)
THƯ CHO CON
Cách nhau nửa vòng trái đất
Lời yêu bay vào không gian
Nụ cười vương lên tay “chát”
Nhìn con, mắt nói bao điều.
Thương mùa đông xưa
cha đi đánh giặc
Mẹ bảy năm mòn trong một cánh thư
Tất cả cho con chân trời tri thức
Ước mơ xứng một con người.
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo, Cao Văn Thịnh, Phong Văn Sơn, Hà Thúc Quả, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Minh Thuận, Bùi Hồng Vách, Bùi Thành Chung, Vũ Hoàng Lâm, Đỗ Phúc, Vũ Xuân Sắc; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý, Lê Nguyên Khôi; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Phạm Tiến Đạt, Vũ Tháp; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Đặng Thị Huyền; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Đồng Nai: Trần Thị Thương Thương; Quảng Nam: Trần Vương; Thanh Hóa: Bùi Văn Thoại; ĐăkLăk: Lê Trung Hiểu; Kon Tum: Xuân Môn;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC