Hồi ức mưa- Chùm thơ dự thi 35 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 35 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Chu Nguyên, Lê Nghiêm.

alt

Trương Thị Thanh Hằng

(Hải Phòng)

HỒI ỨC MƯA !

Mưa …mưa …mưa …
Em nhớ mưa trắng đất trắng trời
Nhớ cả một đời cha mẹ
Cõng gió cõng mưa
Cõng cả trưa hè chói chang đổ lửa .

Mưa bập bùng gió đu then cửa
Mưa ướt dần dề
Nước lụt bỗng trào dâng
Trẻ con hò reo nhảy múa
Cha người đen đúa thắt ruột vì con
Mẹ còm cõi mỏi mòn lo toan bữa tối .

Mưa trào dâng giữa mùa bức bối
Như muối xát vào lòng
Như chan ớt trong tâm
Nhớ giọng bà lầm rầm cầu trời phù hộ
Lũ lụt lấp cả đường đi úa nhàu ngọn cỏ
Lo âu trăn trở cả mùa bão gió đầy vơi .

Cha mẹ về trời lòng con chơi vơi năm tháng
Bao mùa mưa vẫn rơi đầy vơi nỗi niềm trăn trở
Mùa Ngâu dang dở cách trở sông Ngân
VU LAN đã bấy nhiêu lần mòn mỏi bước chân
Vui buồn rải khắp sông Ngân ngập lụt tứ bề.


Chu Nguyên

(Hải Phòng)

MẸ ƠI !

Mẹ quê An Lão Kiến An
Viêc nhà ,việc nước lo toan vẹn tròn

Mẹ cha sinh hạ bảy con
Hai người mất sớm lớn còn có năm
Thân Cò lặn lội kiếm ăn
Mưu sinh bươn trải nhọc nhằn hôm mai

Năm con hai gái ba trai
Hai đi Bộ đội cả hai không về
Anh,Em giữ trọn lời thề
Hiến dâng xương máu vì quê hương mình

Nước nhà thống nhất Hoà bình
Ngày nay Mẹ được Tôn Vinh anh hùng
Cháu con tâm trạng rưng rưng
Đón bằng Truy tặng ..”trong lòng buồn vui
Hương hồn Cha Mẹ trên trời
Xin về đón nhận những lời Tôn Vinh

Non sông độc lập Thanh Bình
Bao người nằm xuống …riêng mình ai đâu
Nông thôn thành thị rừng sâu
Biết Anh Em ở nơi đâu mà tìm

Đón bằng truy tặng Tôn Vinh
Nhớ Cha Mẹ Anh Em mình biết bao
Dẫu rằng Vinh dự tự hào
Thương người đã khuất nghẹn ngào trong tim

Linh hồn Cha Mẹ Linh thiêng
Mời về chứng giám nỗi niềm cháu con
Còn trời còn nước còn non
Bàn thờ gia tộc cháu con Phụng thờ.


Lê Nghiêm

(Hải Phòng)

NGƯỜI XẨM MÙ
Người xẩm mù với chiếc hồ cầm .
Gót chân mỏi rã rời lang thang trong thành phố .
Đem đổi tiếng ca lấy miếng cơm .

Đêm đêm trong vườn hoa lạnh vắng .
Dù không ai nghe anh vẫn hát .
Bình minh dậy trải mầu hồng bát ngát .
Đêm nhẹ tênh đè nặng trái tim người .

BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Lâm Cẩn, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Hiếu Trung, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung, Kao Hữu, Lê Nghiêm, Nguyễn Hoàng Tiệm, Chu Nguyên, Trương Thị Thanh Hằng; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thị Thi; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác