Hơi ấm quê hương- Thơ Văn dự thi mã số 43 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 43 của các tác giả: Hoàng Hồng, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thị Hiền

.

Hoàng Hồng

(Thụy Sỹ)

HƠI ẤM QUÊ HƯƠNG

Có những người luôn mang niềm nhớ

Nỗi nhớ nhà hơi ấm quê hương

Ngồi đây viết mấy câu thương nhớ

Gửi về nơi xưa chút hương tình

Ra đi biết bao mùa lá rụng

Nơi chốn xưa một thời để nhớ

Con đường tình yêu còn in đậm

Bao kỉ niệm ùa về trong tôi

Quê tôi đó tháng năm rực lửa

Niềm tự hào người con đất cảng

Thành phố mang tên một loài hoa

Phượng vĩ muôn mầu khoe sắc thắm

Quê hương trong lòng ai chẳng đẹp

Cây đa tỏa bóng mát bên đường

Hoa gạo đỏ vương đầy nối xóm

Như đong đầy kí ức tuổi thơ

Tôi lớn lên trong nôi thành phố

Trường thành đậm chất gió biển trời

Người đất cảng thấm sâu tình nghĩa

Đời trôi nổi làm thân xứ lạ

Dòng đời trôi dạt trời viễn xứ

Buồn nhớ cố hương lòng vời vợi

Đêm cô tịch sao lòng lạnh giá

Hơi ấm quê nhà giờ ở đâu.

HH

.

Đào Thu Hằng

(CHLB Đức)

BẾN ĐÒ NHỚ THƯƠNG

ĐÒ ngang buồn hiu quạnh

CHIỀU lạnh lẽo hoang sơ

CHỞ thêm biển nhớ thẫn thờ

NẶNG lòng trông ngóng bơ vơ xứ người

 

GIÓ mây trời nức nở

SƯƠNG ngậm cỏ ướt đầm

NỖI buồn day dứt lặng câm

NIỀM riêng ôm trọn âm thầm hoen mi

 

XA quê khi còn trẻ

XỨ lạnh lệ tuôn rơi

NHỚ mong theo suốt kiếp người

THƯƠNG thân liễu yếu một đời lưu vong

 

QUÊ hương xa vạn dặm

NHÀ đậm nỗi vấn vương

ĐÒ CHIỀU CHỞ NẶNG GIÓ SƯƠNG

NỖI NIỀM XA XỨ NHỚ THƯƠNG QUÊ NHÀ

ĐTH

.

Nguyễn Thị Hiền

(Hải Phòng)

NHỚ CHỊ ĐẶNG THỊ LỢI

Nhớ chị Lợi, bóng hiền còn mãi đó,
Nghĩa đồng bào sưởi ấm những phương xa.
Những buổi đầu vun đắp mái nhà ta,
Hội Việt kiều nở mùa hoa đoàn kết.

 

Bao tâm huyết gửi theo từng nét viết,
Kết nhịp cầu gắn biển rộng, trời cao.
Tấm lòng son luôn trước nghĩa đồng bào,
Dâng trọn vẹn cho quê hương đất Mẹ.

 

Huân chương Lao động – vinh danh bền bỉ,
Hạng Ba ghi dấu một đời cống hiến.
Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết,

Sáng niềm tin, nghĩa nước với tình dân.

Dẫu thời gian phủ mờ bao kỷ niệm,
Tên chị còn trong ký ức Hải Phòng.
Người đi xa, đức sáng vẫn soi lòng.

NTH

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương, Hải Vân, Lê Minh Dũng, Nguyễn Thị Hiền; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn, Ngô Xuân Thanh; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Trương Thị Bích Chi; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn; Cần Thơ: Mai Thị Như Ý; CHLB Đức: Đào Thu Hằng; Trần Thị Lan Anh; Thụy Sỹ: Hoàng Hồng…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác