Thơ dự thi mã số 39 của các tác giả: Nguyễn Hùng, Trương Thị Bích Chi, Ngô Xuân Thanh
.
Nguyễn Hùng
(Hải Phòng)
HOA PHƯỢNG ĐÓN KIỀU BÀO
Tháng Năm về, rực đỏ những hàng cây,
Hải Phòng thức trong nắng đầy thương nhớ.
Hoa phượng cháy như muôn vàn hơi thở,
Gọi người xa tìm lối trở quê nhà.
Từ năm châu, qua biển rộng bao la,
Kiều bào lại hội về bên đất Cảng.
Mang trong tim tình quê hương sâu nặng,
Nghe sóng lòng dào dạt khúc đoàn viên.
Thành phố hôm nay rực rỡ cờ hoa,
Bến cảng hát bản tình ca hội ngộ.
Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười rạng rỡ,
Đều ấm nồng hơi thở của quê hương.
Hoa phượng đỏ thắm cả những con đường,
Như ngọn lửa của tình thân bất tận.
Dang rộng cánh tay, Hải Phòng thân mến,
Đón người về từ khắp nẻo trùng dương.
Về đây nhé, nghe sông Cấm dịu dàng,
Nghe biển hát lời ngàn năm đất mẹ.
Trong sắc đỏ của mùa hoa rực lửa,
Tình quê hương càng gắn kết bền lâu.
Lễ hội bừng lên, rộn rã sắc màu,
Hoa Phượng Đỏ thắm tình sâu đất Việt.
Hải Phòng đó – một vòng tay tha thiết,
Đón kiều bào sum họp giữa mùa hoa.
NH
.
Trương Thị Bích Chi
(Khánh Hòa)
DÒNG SÔNG HOA LỬA
Sông Cấm chảy giữa lòng ta
Chảy qua năm tháng đi xa vẫn còn
Tha hương gió sớm mưa mòn
Mà hồn đất Cảng vẫn son sắt lòng
Xứ người tuyết trắng mênh mông
Bếp quê vẫn đỏ lửa hồng trong tim
Một đời lặng lẽ đi tìm
Cách mang tri thức góp in quê nhà
Không màng danh lợi xa hoa
Chỉ mong đất mẹ nở hoa yên lành
Gương kia chẳng đợi vẽ tranh
Tự soi bằng việc chân thành mỗi ngày
Mai này dẫu tóc sương bay
Vẫn là con của đất này Hải Phòng.
TTBC
.
Ngô Xuân Thanh
(Ninh Bình)
HẢI PHÒNG DẬY SỚM
Hải Phòng trở mình
Hơi thở vươn khơi-hơi thở Bình Minh đỏ
Người lao động xa quê thức khuya dậy sớm…
Sóng nước đôi dòng Tháp nghiêng đối bóng
Cánh phượng bay bay gõ vào nhịp sống.
Em nở nụ hồng lời ai chợt ngọng
Tầu vào mênh mông chỉ còn tiếng sóng
Áo em hoa nên mắt anh hoa
Anh thành…thành phố khác
Từ ngày xa quê từ ngày B tông hóa thành tên
Sắt thép thành xương,xi măng thành áo
Tiếng gọi đại dương hay tiếng hú còi tầu
Phù Đổng cánh tay cầu cảng
Bình minh vẽ biển thành tranh
Em vẽ anh thành non nước
Em cây phượng cuối phi trường…anh Đại Dương cửa mở
Tình yêu diệu kỳ dìu nhau qua Đại Lộ
Tình yêu là tốc độ- tình yêu là Niềm tin
Trăm công nghệ oằn mình vươn qua biển cả
Những cũ mòn cơn gió mới thổi tung
Hơi thở mặn mòi biển biếc ngàn năm
Gò mô thấp nào đi qua vũ trụ
Âu-Á-Mỹ-Phi yêu“Vừng Cổ Nguyệt”,
yêu Châu Đại Dương mênh mông sóng nước,
dào dạt tim ta hai tiếng Hải Phòng,”Vừng xanh”
trăng của nhân gian,yêu hết thảy
-Trăng thương người lao động
Tựa biển lớn Hải Phòng trở gió
Mệnh lệnh yêu thương trái tim ta đó
“Kỷ Nguyên Vươn Mình Hải Phòng bay cao,bay xa”!.
NXT
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương, Hải Vân, Lê Minh Dũng; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn, Ngô Xuân Thanh; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Trương Thị Bích Chi; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đức: Trần Thị Lan Anh; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn; Cần Thơ: Mai Thị Như Ý…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC