Hoa cuối mùa vẫn nở- Chùm thơ dự thi 13 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 13 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Vũ Đan Thành, Đào Trọng, Nguyễn Vĩnh Bảo, Phạm Lam Hà

alt

Vũ Đan Thành

(Hải Dương)

HOA CUỐI MÙA VẪN NỞ

Hoa tường vi cuối mùa vẫn nở
Thành phố Hải Phòng vùa bước sang tháng bảy
Đã cuối hè rồi nắng còn nung nấu mãi chưa thôi.

Hoa tường vi vẫn sắc hồng nở vội

Dẫu không làn hương rung rinh nhưng cũng đủ
Cho những ai còn luyến tiếc cánh phượng rơi.

Thành phố ấy không phải của tôi

Chỉ một người bàn chân vừa bước vội
Hẹn hò vu vơ mùa thi trước cổng trường.

.

Hồ Tam Bạc, hoa phượng hồng đã tắt
Nắng vẫn bùng lên như tiếc nuối một điều chi
Cơn gió biển thổi từ xa chẳng vợi đi nóng rát.

Chỉ những đóa hoa tường vi nồng nàn trong tươi thắm

Bên công viên, đài phun nước vẫn dịu dàng
Đang tỏa sắc cứu cả mùa hè đỏ lửa.

.

Đào Trọng

(Hải Phòng)

PHƯỢNG NHỚ

Hải Phòng từ ấy trong tôi

Rợp màu phượng đỏ khoảng trời mộng mơ

Cấm Giang nước chảy lững lờ

Đã qua mấy đợi, mấy chờ ai ơi !

.

Chiều nào em đứng bên tôi

“Lúm đồng tiền” lỡ đánh rơi xuống thuyền

Lặng thầm tôi vội nhặt lên

Giấu vào ký ức không quên đến giờ

.

Tôi đi trăm bến ngàn bờ

Nay về Bến Cảng mộng mơ vẫn đầy

Tình em chớm nhuộm lòng này

Mà sao màu tím đến nay chẳng nhòa

.

Con đường xưa, lối ta qua

Phượng còn vương sắc đôi tà áo em

Tôi về hạ đã cài then

Em và phượng lạc vào miền chiêm bao!

.

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP. Hồ Chí Minh)

TIỄN EM ĐI

Sài Gòn và tôi tiễn em đi!

Nơi phi trường có gì rất lạ?

Sân ga bứt rứt, nhớ nhung

Sài Gòn hôm nay…

.

Con đường hàng cây nắng đổ

Cà phê góc phố vắng khách mỗi chiều

Nỗi nhớ vắt ra từng giọt

Hòa vào nước mắt của hai người

Loang nổ khắp trên áo mới mua

.

Bàn tay ôm nhau siết chặt

Nút áo bật tung ra

Vai trần lồ lộ, da trắng nõn nà

Đôi má ửng hồng, ánh mắt thiết tha

Như mang theo cái nắng Sài Gòn đi xa

Mang theo cả tình yêu suốt bao năm ấp ủ

.

Hẹn gặp nhau nơi xứ tuyết một ngày mai

Em bướng bỉnh như đứa trẻ mới lớn

Khóc thút thít trên bờ vai

Nụ cười chốn đi đâu không biết

Mái tóc xõa, mùi thơm hương cúc

Ngực căng đầy nồng ấm mãi trong tôi

Buổi chia tay lưu luyến quá… người ơi

Em đi rồi… em đi rồi!

.

Phạm Lam Hà

(Hải Dương)

CHỢ TÌNH

Lán lá chông chênh sườn dốc

Lũ ngựa thả rông

Nhởn nhơ gặm cỏ ven rừng

Chợ Khau Vai năm một lần mới họp

.

Chợ đông, rất đông

Người bán người mua lại ít

Xênh xang áo váy đủ màu

Chảo thắng cố sôi vòng ngồi nêm chặt

Ngả nghiêng chóe rượu khèn bè…

.

Chợ đông, rất đông

Người bán người mua lại ít

Gái, trai ngời rạng

Ngực Thổ cẩm căng tròn

Ô xòe che nghiêng- Góc riêng giữa trời giữa đất

Trời cứ xanh cao

Núi cứ xanh cao!

.

Mẹ xuống chợ gặp người yêu cũ

Cha về hẹn bạn tình xưa

Chẳng ghen tuông rình rập bao giờ

Bóng núi lan trùm

Bầu trời rất lạ

.

Chợ Khau Vai năm một lần mới họp

Chợ một phiên- Tình nặng một đời!

.TVK


Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà,…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác