Hải Phòng quê tôi- Chùm thơ dự thi 04 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 04 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Phạm Hồng Giang, Nguyễn Trác Hùng, Hoàng Minh Luyện, Trần Hiền

.alt

Phạm Hồng Giang

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG QUÊ TÔI
Hải Phòng mình đẹp quá phải không anh
Từng đàn chim bay nhanh tìm về tổ
Chiều Đồ Sơn vẫn rì rầm sóng vỗ
Đất cựa mình nâng đỡ những bàn chân

Hải Phòng ngẩng đầu chẳng một chút phân vân
Phượng rực cháy đỏ khoảng trời hạ trắng
Bến Bính, Cầu Tre vẫn ngập tràn trong nắng
Đợi thu về say đắm những lời ru

Hải Phòng bây giờ đã bước sang thu
Từng góc phố tiếng cu gù gọi bạn
Hồ An Biên nước khi đầy khi cạn
Cảng chào mời tầu vạn tấn vào ra

Hải Phòng mình đẹp tựa những bài ca
Ngày quốc khánh rực cờ hoa giăng mắc
Bài thơ viết lời nối lời giằng giặc
Đón em về trong thời khắc yêu thương

Chia tay Hải Phòng người có vấn vương
Từng góc phố…..
Từng con đường…..
Hoài niệm !

.

.

Nguyễn Trác Hùng

(Hải Dương)

NHỚ QUÊ!

Mưa xuân tấm tắc ngỡ sương sa

Xóm cũ mây giăng tưởng khói nhòa

Ngõ nhỏ che mưa người đứng đợi

Giếng thôn gánh nước bóng đi xa

Tiếng cười gợi nhớ tình quê cũ

Giọng nói còn lưu mãi tiếng nhà

Gió lạnh giục lòng thao thiết nhớ

Chuông chùa vọng mãi dưới Hằng Nga!

.

.

Hoàng Minh Luyện

(Hải Phòng)

DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ


Lễ đơn sơ nhưng con vẫn nhớ

Làm qua cho cha một gói thuốc lào

Và đây nữa… đôi tập thơ con viết

Đàn chữ râm ran… con thành kính dâng người

.

Con cúi lạy núi Đình núi Cả

Bóng hình cha trên ngực gió Bạch đàn

Tuổi thơ chợt hiện về lẫm chẫm

Cha dang tay con bước nhọc nhằn

.

Không biết giấu vào đâu, vì đâu cũng khó khăn

Khắc cái nghèo thành con dấu đỏ

Đóng giáp lai chịu thương, chịu khó

Dắt dùm con vất vả làm người

.

Khi hiểu được dòng sông

Thì dòng sông đã về trời

Chảy suốt đời con

Một dòng sông thương nhớ.

.

.

Trần Hiền

(Hà Nội)

EM VỀ

Em về đường phố nối dài

Xôn xao phố vắng, ban mai ửng hồng

Vòng tay bè bạn ấm nồng

Dang tay tạo dáng cánh đồng cải hoa

Con đường xưa đã đi qua

Dấu yêu kỷ niệm ngôi nhà tuổi thơ

Mái trường cũ đẹp như mơ

Sân trường xao xuyến, thẩn thơ gốc bàng

Tiếc thời mực tím vội vàng

Thướt tha duyên dáng như nàng tiên sa

Vô tư óng mượt la đà

Mơ màng theo bướm chiều tà ven đê

Rưng rưng hương ngát hồn quê

Nghĩa tình ấm áp lối về bên nhau.

TVK

.

.

Bài viết khác