Hải Phòng 70 mùa hoa- Chùm thơ dự thi số 100 của nhiều tác giả

Chùm số 100 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Thị Hải, Vương Giao Tuyến, Trần Thành Nghĩa, Vũ Tháp, Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Lâm Giang, May Nguyễn, Lưu Tuấn Dũng, Lư Gia Kiệt, Nguyễn Xuân Thắng, Đàm Quang Minh, Hương Cỏ, Nguyễn Trọng Đồng

.

Nguyễn Thị Hải

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG 70 MÙA HOA

Bẩy mươi năm mùa hoa thắp lửa

Hải Phòng đẹp như bức tranh thơ

Thành phố chuyển mình vươn vai lớn

Cùng Sài Gòn Đà Nẵng sánh vai.

NTH

.

Vương Giao Tuyến

(Hải Phòng)

HOA PHƯỢNG QUÊ TÔI

Hoa Phượng quê tôi rực rỡ hồng

Bao mùa óng đượm vẻ hừng đông

Qua thời đánh giặc cây càng vững

Suốt thuở dựng xây sắc vẫn nồng!

VGT

.

Trần Thành Nghĩa

(Vĩnh Long)

THU VỀ TRONG NẮNG MIÊN MAN

Thu về trong nắng miên man

Chút vàng rơi, đất Hải Phòng mến yêu

Ai buông suối tóc mĩ miều

Rụng chi chiếc lá cho nhiều nhớ thương?

TTN

.

Vũ Tháp

(Quảng Ninh)

CẦU RÀO

Ơ kìa, cầu có rào đâu

Đường sang bên ấy vẫn màu xuân xưa

Chỉ là tại một cơn mưa

Ngăn người xuống bến lúc thuyền  vừa nhổ neo.

VT

.

Nguyễn Ngọc Phát

(Hải Phòng)

NGẪU HỨNG

Tuyết Giang thắm đượm nước phù sa

Ngô lúa quanh năm đất quê nhà

Người người nô nức vui ngày hội

Lý Học hôm nay rộn tiếng ca

NNP

.

Nguyễn Thị Hiền

(Hải Phòng)

NGÔI NHÀ VIỆT KIỀU

Ngôi nhà hội ngộ tình thân
Nối liền bốn biển, xa gần một quê
Dẫu đi muôn dặm sơn khê
Về đây sum họp, tràn trề nhớ thương.

NTH

.

Nguyễn Thị Hiền

(Thành phố Hồ Chí Minh)

THÀNH PHỐ VƯƠN MÌNH

Thành phố vươn mình giữa biển khơi

Cánh buồm no gió đón lộc trời

Phượng hồng nhuốm đỏ màu đất Cảng

Rực sáng vầng dương giữa biển trời.

NTH

.

Nguyễn Lâm Giang

(Cần Thơ)

HẢI PHÒNG 70 NĂM

Anh có biết chăng bảy mươi năm rạng rỡ

“Thành phố Anh Hùng” đầy triển vọng vươn xa

Trang sử vàng đầy khí phách ông cha

Cùng đất nước hòa nhịp chung thế giới.

NLG

.

May Nguyễn

(Cần Thơ)

NGƯỜI ĐẤT CẢNG

Người đất cảng – mắt nhìn xa biển,
Bàn tay chai vẫn sáng nụ cười.
Qua giông tố, nghĩa tình bền chặt,
Hải Phòng ơi, vững bước muôn đời.

MN

.

Lưu Tuấn Dũng

(Hải Phòng)

GÁI HẢI PHÒNG

Nhớ nhớ lắm, nụ cười ngân như sóng

Yêu yêu ghê, thật thà tựa biển xanh

Em vậy đó , đêm Hải Đăng dẫn mộng

Và ngày triều nhịp Cảng dắt tình anh.

LTD

.

Lư Gia Kiệt 

(Cần Thơ)

HẢI PHÒNG VINH QUANG
Phong hỏa thiên thu soi bóng Hải
Trường chinh vạn lý giữ non Phòng
Tâm sáng trung trinh lưu dấu Vinh
Hùng tâm bất diệt rạng trời Quang

LGK

.

Nguyễn Xuân Thắng

(Hải Phòng)

KÝ ỨC TRIỀN SÔNG

Hoa gì rơi đỏ triền sông

Nhớ xưa trận mạc khắc công anh hùng

Hải Phòng sóng gió muôn trùng

Những năm tháng ấy, rạng cùng non sông.

XT

.

Đàm Quang Minh

(TP Hồ Chí Minh)

NGƯỜI ĐẤT CẢNG

Khí chất Cảng bởi hai nguồn đúc tạc,

Lửa lò cao và sóng nước triều dâng.

Trai lấy lửa luyện thành lòng can đảm,

Gái mượn triều gìn giữ nghĩa thủy chung.

ĐQM

.

Hương Cỏ

(Lâm Đồng)

BÌNH MINH TRÊN CẢNG

Phượng lửa cháy rực ngàn mây trắng

Biển hát khúc tình qua muôn nơi

Cảng vươn mình đón bình minh mới

Gió reo khúc hát mãi không rời.

HC

.

Nguyễn Trọng Đồng

(Hà Tĩnh)

RẠNG NGỜI PHỐ BIỂN

Cát Bà đầu ngọn gió

Văn hoá đuốc đêm đen

Trong chiến đấu, xây dựng

Hải Phòng vẫn mũi tên!

NTĐ

.

Hộp thư Thơ 4 câu dự thi với chủ đề “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Ban, Vũ Mạnh Trung, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đỗ Hương Thơm, Nguyễn Hữu Quang, Lê Hồng Phong, Phạm Sử, Tống Đức Thành, Phùng Văn Đức, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Huy Hồng, Phương Phương, Phạm Văn Nghiêm, Hoàng Xuân Phong, Trương Thị Thanh Hằng, Ngọc Huấn, Phạm Hữu Việt Hòa, Lê Đức Thu, Dương Minh Đoàn, Mạnh Hùng, Lê Đức Đôn, Tạ Nguyễn Thanh Yến, Lưu Tuấn Dũng, Lê Phương Linh, Quang Dũng, Xuân Thắng, Nguyễn Ngọc Phát, Vương Giao Tuyến; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Phạm Hương, Nguyễn Thị Kim, Đỗ Việt Phương, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lương Đình Khoa, Quỳnh Như, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phùng Khánh; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Vũ Thị Biên Thùy, Vũ Tháp; TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng, Vương Miện, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Trung Nghĩa, Bùi Thị Kim Ngân, Nguyễn Thanh Thảo Nhi, Nguyễn Thái Bảo, Mạnh Kỳ, Lê Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Diệu Huy, Tuyết Tùng, Nguyễn Thế Kỹ, Đàm Quang Minh, Lê Nguyễn, Nguyễn Thị Hiền; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Ánh Sao; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Cường, Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Phạm Xuân Hưng; Liên bang Nga: Nguyễn Trung Đỉnh, Nguyễn Hắc Long, Phạm Đình Cựu, Đỗ Thị Hoa; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Nguyễn Thanh Tú, Trần Mỹ Kiên; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Vĩnh Long: Nguyễn Bảo, Trần Thành Nghĩa, Kim Thị Thu; Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu; Đồng Nai: Trần Thiên An, Nguyễn Quốc Toàn, Thanh Thư, Nguyễn Tâm Thanh, Đinh Hương Thảo; Bắc Giang: Võ Hoàng Nam, Phạm Thị Thu Quỳnh; Thanh Hóa: Lâu Văn Mua, Bùi Khắc Viên, Nguyễn Mai Lan; Quảng Trị: Nguyễn Thị Bội Nhiên, Võ Thị Bê; Hà Nam: Nguyễn Thảo Phương; Bình Dương: Vũ Tú; Phú Thọ: Bùi Thị Xuân Chinh; Bến Tre: Hồ Thị Lượng, Vĩnh Thành; Thái Bình: Đặng Toán, Nguyễn Thị Khánh Linh; Bình Thuận: Nguyễn Vũ An Hòa; Cần Thơ: Mai Thị Như Ý, Nguyễn Lâm Giang, Lư Gia Kiệt; Sóc Trăng: Võ Thương; Bình Định: Lê Hứa Huyền Trân; Quảng Nam: Võ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Mỹ Liên; Hà Tĩnh: Nguyễn Trọng Đồng; Quảng Ngãi: Trà Phong, Mai Duy Quý; Hà Lan: Nguyễn Hải Hà; Cần Thơ: Phạm Thị Thúy Kiều; Đà Nẵng: Lê Văn Kỳ; Bà Rịa Vũng Tàu: Nguyễn Thị Mai Trâm; Quảng Nam: Lê Tịnh, Nguyễn Đức Bá; Vương quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Long An: Nguyễn Thị Ngọc My; Hà Tĩnh: Phạm Thị Mến; Lâm Đồng: Vu Trầm; Sương Mai, Hương Cỏ; Đắk Lắk: Đỗ Toàn Diện;

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ 4 câu dự thi. Hạn cuối cùng ngày 31/8/2025; Trao giải vào trung tuần tháng 10/2025 nhân sự kiện chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hội LL Việt Kiều Hải Phòng (14/10/1989- 14/10/2025), và Đại hội CLB Thơ văn Hội LL Việt Kiều Hải Phòng nhiệm kỳ 2025- 2030. Thơ 4 câu dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác