Gửi về đất Cảng- Chùm thơ dự thi 03 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 03 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Trác Hùng, Minh Nga, Nguyễn Vĩnh Bảo, Bùi Xuân Tuấn.

. alt

Nguyễn Trác Hùng

(Hải Dương)

GỬI VỀ ĐẤT CẢNG

Xa rồi phố cảng em ơi

Sáu kho còi giục đọng lời nhớ ai

Đường qua Cát Cụt, Cát Dài

Nhớ về Cầu Đất chạm lời chờ mong

Nhấp nhô bóng nước Ca rông

Gió đung đưa phượng cháy hồng trên cây

Tiếng ve gọi bạn dưới mây

Cánh buồm no gió đong đày ước mơ

Bên bờ Sông Lấp chiều mưa

Dạt dào những buổi gió đưa thủy triều

Cầm tay em nói lời yêu

Con tim loạn nhịp những điều bâng khuâng

Lòng như trên sóng chòng chành

Đằm trong nỗi nhớ trên vành môi thương

Nụ tình nở giữa Trường Sơn

Bao nhiêu ngầm dốc chẳng chồn tuổi xanh

Lòng anh hòa bước quân hành

Mà bao rao rực để giành cho thơ

Núi rừng thưa nắng đậm mưa

Tiếng chim chói cột như vừa săm soi

Tháng năm hoa phượng đỏ trời

Bão giông anh vẫn trọn lời cùng em…!

.

.

Minh Nga

(Hải Phòng)

HOA  PHỐ  BIỂN

Phượng ơi, năm cánh khiêm nhường

Vẫn khơi lửa rực phố phường hôm nay

Thời xa ấy, buổi chia tay

Một trời nắng cháy giữa ngày tháng năm

Trao anh nhánh phượng thắm nồng

Đường vào trận mạc máu hồng Trường Sơn…

Người đi ở lại núi non

Tình quê hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên

Rừng xa sôi tiếng ve rền

Chở muôn thương nhớ đến bên anh nằm…

Vẫn mùa hoa đỏ tháng năm

Đượm như tuổi trẻ… mà thầm xót xa

Nhìn  hoa nở, bỗng lệ nhòa

Người đi để lại cho ta yên bình.

.

.

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

ĐẤT KHÁCH TÌNH QUÊ

Ruộng lúa luống khoai cả thuốc lào

Tha phương ngồi nhớ, nhớ làm sao

Nghĩ về bạn cũ còn dăm đứa

Bằng hữu đôi ba thơ thẩn vào…

Thế thái nhân tình thay đổi khác

Chuyện đờilắm lúc thật vênh vao

Chạnh lòng đất khách rưng rưng lệ

Nặng nghĩa tình quê hẹn lúc nào!

.

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

LONG LANH MẮT NGỌC

Long lanh mắt Ngọc ảo huyền
Soi đường dẫn lối tàu thuyền vào ra
Tương lai du lịch nở hoa
Cáp treo đảo Dấu tạo đà bay cao

Đây khu khách sạn năm sao
Kia khu giải trí vẫy chào đón nhau
Đền chùa, bãi tắm, bến tàu
Bảo tồn lịch sử đậm màu nguyên sơ

Ngắm nhìn viên Ngọc như mơ
Từ lâu nổi tiếng nên thơ hữu tình
Nay đang trong độ chuyển mình
Mang màu áo mới lung linh đất trời.

TVK

.

.

Bài viết khác