Gửi người xa xứ- Chùm thơ dự thi 15 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 15 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Bùi Hữu Thiềm, Đào Nguyên Lịch, Vũ Đan Thành, Phùng Văn Vịnh

. alt

Bùi Hữu Thiềm

(Móng Cái)

GỬI NGƯỜI XA XỨ

Bên mình trời đã sang Xuân

Gió thơm nắng rải làng gần phố xa

Xứ người tuyết thả trắng hoa

Lạnh không?

Lòng có nhớ nhà không em?


.

Đào Nguyên Lịch

(Hải Phòng)

NGÀY XƯA BÊN BẠN

Phố phường sống đã lâu rồi

Quê hương nhung nhớ bồi hồi trong ta

Mái đình, giếng nước, cây đa

Người xưa, cảnh cũ nơi xa thấm vào

Cho lòng vương vấn làm sao

Cùng thời con gái chẳng nào quên đâu

Nỗi niềm mang nặng bấy lâu

Chứa chan kỷ niệm đọng sâu đến giờ

Thời gian không thể phai mờ

Chứa chan tình bạn tuổi thơ ngày nào

Xưng hô cũng chỉ “mày tao!”

Nôm na, mộc mạc thấy sao chân tình

Cùng nhau đánh chắt sân đình

Được, thua cãi cọ bọn mình hôm nao

Đêm hè tắm mát hồ, ao

Đùa vui té nước, trăng chao ánh vàng

Rồi khi tới lớp rộn ràng

Mái đầu che nắng lá bàng xanh non

Biết gì má phấn, môi son

Đun rơm khói quyện tay thon đen sì

Nồi cơm độn lẫn sắn, mì

Áo nâu sớm bạc cũng vì nắng mưa

Làm sao quên được ngày xưa

Lội bùn đánh dậm sớm trưa bao lần

Bên nhau ríu rít quây quần

Như chim cùng tổ lớn dần từ đây

Xa xôi góc biển, chân mây

Hướng về quê mẹ tràn đầy vấn vương

Bởi chăng ta bạn yêu thương

Đã là dãi nắng, dầm sương thuở nào

Dẫu đang giữa phố ồn ào

Yên bình nguồn cội lắng vào lòng ta

Dù rằng sống tận phương xa

Nhớ nhung bạn cũ thiết tha tìm về!


.

Vũ Đan Thành

(Hải Dương)

NGƯỜI ĐẶT TÊN THÀNH PHỐ CẢNG

Người nhạc sỹ đã đặt tên cho thành phố
Bằng cái tên màu hoa đỏ tháng năm
Bằng những nốt nhạc và lời ca đằm thắm
Thành phố mùa Hoa Phượng Đỏ rực trời.

Tôi đang rảo bước bên mặt hồ Tam Bạc
Hải Phòng đó mùa mưa ngâu tháng tám
Nào còn màu hoa đỏ nắng đã tan
Chỉ chút mưa nhẹ rơi không ướt áo.

Sao nốt nhạc nào đây đó lao xao
“Tháng năm rực trời hoa phượng đỏ” (1)
Ai đặt tên bằng loài hoa rực rỡ
Đi xa về mà lòng như bỡ ngỡ.

Mùa mưa này hoa phượng lại rơi rơi
Ai đặt tên bằng một màu hoa thắm
Hoa đã tàn mà như còn gửi gắm
Thành phố quê tôi Hoa Phượng Đỏ tháng năm.

(1)Lời của bài hát “Thành phố hoa phượng đỏ” của Lương Vĩnh.


Phùng Văn Vịnh

(Hải Phòng)

HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

Gặp em hồng trang giấy

Nàng thơ khẽ mỉm cười

Em thương cây cầu gẫy!

Tôi sau vầng trăng vơi

.

Thời gian khép vành môi

Chôn mối tình huyền thoại.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà,…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

.

Bài viết khác