
Chùm thơ dự thi 23 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Nguyễn Đình Yên, Hà Ngọc Hoàng, Lại Xuân Hậu.
Nguyễn Đình Yên
(Hải Phòng)
GẠC MA
Đừng hỏi cha
Vì sao cha bầy sáu mươi tư chiếc chén?
Giỗ hôm nay, cha đâu giỗ mình con
Gạc Ma hôm ấy, con cùng đồng đội
Nối tiếp Tổ tiên
Sang sửa phên dậu biên cương
Dân tộc hòa hiếu
Các con tay không vũ khí
Xẻng, cuốc, xi măng
Chăm chút đảo yêu
Ấy vậy mà
Quân thù bỗng nhiên ập tới
Xối đạn, phóng lê lên những tấm lưng trần
Đạn nổ, lê đâm
Lật mặt nạ giả nhân, giả nghĩa
Hữu hảo vụn tan, hòa nước biển nhập nhèm
San hô vỡ trắng trời
Phủ mầu tang tóc
Bành trướng giờ đây đã vươn tới biển khơi
Thế mới biết
Ông cha xưa đã nhìn ra tâm địa độc
Lính thế Hoàng Sa, lính thế Trường Sa
Rạch ròi chủ quyền, những người đi trước
Nay các con, gìn giữ tiếp biên cương
Đảo mốc chủ quyền đâu chỉ là san hô và đá
Có thịt, xương và máu nóng Lạc Hồng
Các con hy sinh
Vì Dân, vì Tổ quốc
Ai có thể quên
Còn Dân tộc thì không!
Gạc Ma, ngày mười bốn tháng ba
Cha chẳng thể nào quên!
Hà Ngọc Hoàng
(Quảng Ninh)
SÓNG CỒN MANG
Gió thở trên môi em
Hàng phi lao đứng đó
Hai người ngồi hóng gió
Thời gian ngừng trôi mau
Trà Cổ trời đầy sao
Tình yêu vừa chớm nở
Tiếng sóng ru hơi thở
Lưới tình chạm tay nhau
Xa xa những con tàu
Sóng Cồn Mang ngừng thở
Nụ hôn nào mắc cỡ
Em có còn nhớ không?
Nhà Thờ đêm mùa đông
Anh một mình đứng ngóng
Sa Vĩ buồn nổi sóng
Lối về bặt tin nhau.
Lại Xuân Hậu
(Hải Phòng)
NHỨC NHỐI GẠC MA
Người lính già tiếng nói rõ già nua
Nghe được mất lời nối lời run rảy
Mái tóc bạc nghiêng trang đời bỏng cháy
Nghẹn ngào than: Trăn trở nỗi đau đời!
Sức cạn rồi niềm cũ vẫn chưa nguôi
Những day dứ ẩn tình chưa rõ nét
Sự kiện Gạc Ma thật hư cách biệt
Với lớp người cùng trận tuyến liệt oanh
Ai đã từng đi qua chiến tranh
Mới trân trọng những phút giờ đáng sống
Mới nung nấu niềm bi thương khát vọng
Một xã hội công bằng, tư chủ, nhân văn…
Người hy sinh dù chẳng chút băn khoăn
Người sót lại thấy lòng đau ruột thắt
Ngày Tổ quốc vinh danh
Ôi! Vỡ òa nước mắt
64 chiến sỹ Gạc Ma – gương liệt sỹ anh hùng
Đài tưởng niệm rỡ ràng sóng dựng biển Đông
Người lính già bừng ngày như trẻ lại…
– Tình đồng đội nơi ông làm tôi nhớ mãi
Phẩm chất làm nên:
Anh bộ đội Cụ Hồ!
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC