Đợi mùa thu xuống phố- Chùm thơ dự thi 17 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi 17 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Vũ Đan Thành, Sơn Thủy, Nguyễn Vĩnh Bảo, Bùi Xuân Tuấn.

Kết quả hình ảnh cho hải phòng

Vũ Đan Thành

(Hải Dương)

ĐỢI MÙA THU XUỐNG PHỐ

Thu xuống phố ngập ngừng chờ đợi mãi

Hàng cây xanh hồ Tam Bạc mơ màng

Thu đâu có vội vàng thành phố cảng

Gió heo may Hải Phòng vẫn đợi chờ.

Thu xuống phố có ai đang đứng đó

Chiều đi ngang thấp thoáng tiếng còi xe

Phố vào thu như từng hẹn cuối hè

Sao ngọn gió chưa về trên lối nhỏ.

Chiều như đã hoàng hôn vừa xuống phố
Chân bồi hồi đưa nhịp bước say mê
Cafe đá ven đường ai lặng lẽ
Thả cái nhìn ánh đèn bỗng rung rinh.
Không đợi chờ phía đầu phố Mê Linh
Buổi hẹn ấy lần đầu thôi đã lỡ
Đóa tường vi cuối mùa đêm còn nở
Để mùa thu đợi mãi phía mặt hồ.

.

.

Sơn Thủy

(Hải Phòng)

DÒNG LẠCH TRAY

Dòng Lạch Tray ôm trọn tuổi thơ tôi
Thủy triều lên lở bồi con nước nổi
Dáng lưng còng suốt bốn mùa sớm tối
Mẹ tảo tần gánh nặng bãi phù sa.

Thời đánh Mỹ nhấp nhoáng khuôn mặt cha
Trên tháp pháo lúc cầu Rào, cầu Niệm
Bom gầm gào cột khói đen cứ điểm
Đã qua rồi hoài niệm nhắc nhớ nhau.

Cảng Hải Phòng vang vọng tiếng còi tàu
Lạch Tray ươm hồn thơ tôi năm tháng
Em còn nhớ mùa Thu vàng trăng sáng
Ta bên nhau dạo bước phía cầu Rào

Lach Tray vờn dải phượng đỏ xôn xao
Ôm vào lòng dòng tư duy đổi mới
Phố ven sông nâng tầng cao vời vợi
Những cây cầu thêm kết nối bờ vui

Dòng Lạch Tray ôm trọn tuổi thơ tôi
Ước mơ xưa cứ bồi hồi sức trẻ
Thành phố xua tan nốt trầm lặng lẽ
Hãy vươn mình căng ngực biển xa khơi.

.

.

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

EM VỀ BÊN ẤY ĐÃ LÂU

Em về bên ấy đã lâu

Mẹ cha vẫn hỏi, tím rầu ruột gan

Trách em sao quá phũ phàng

Để tôiở lại dở dang – hỡi người!

Thuyền tình tan vỡ làm đôi

Ai mà lường trước tình tôi với nàng

Người ta đi lấy giàu sang

Còn tôi ôm mộng bẽ bàng nhìn theo

Chê tôi con của nhà nghèo?

Chuốc vào để lấy bọt bèo khổ đau

Lòng người khó đoán nông sâu

Em qua bên ấy đã lâu không về

Chiều chiều ra đứng bờ đê

Nhìn xa nhớ bóng chân quê thuở nào!

.

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

TÌNH SUWA

Anh từ đất Việt bay sang

Narita trải nắng vàng dịu êm

Em cười duyên rạng rỡ thêm

Nagano càng tỏ màn đêm thanh bình

Ánh đèn triển lãm lung linh

Gian hàng muôn vẻ dáng hình quốc gia

Như rừng cây trổ ngàn hoa

Giao thương công nghệ SUWA tưng bừng

Anh mang đến với đặc trưng

Sản phẩm công nghệ tiếng lừng bấy lâu

Chỉ như gửi bạn đôi câu

Nếu ưng thuận hãy coi nhau “một nhà”.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn;…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác