
Vietkieuhp.com trân trọng giới thiệu tới độc giả Chùm thơ của tác giả Lê Đức Thu- Chi hội trưởng Chi hội LL Việt Kiều Úc- Hội LL Việt Kiều TP Hải Phòng.
.
(Tác giả Lê Đức Thu)
ĐỢI
Đợi em ở bến đò ngang
Chiều đông, mưa lạnh lại càng nhớ em
Đâu rồi hình bóng thân quen
Bến đò vắng khách mà em chưa về.
THĂM VĨNH LONG
Vĩnh Long là tỉnh miền Tây
Đàn ca tài tử làm say lòng người
Lúa xanh trải rộng chân trời
Từng đàn vịt trắng lội bơi ao nhà
Tình quê đầm ấm thiết tha
Rượu quê uống thấy đậm đà khó quên
Hữu duyên xa mấy cũng nên
Bắc Nam rồi được vững bền dài lâu
Từ xanh đến bạc mái đầu
Vẫn tươi như lá trọn câu nghĩa tình
TẶNG EM NGƯỜI CÔNG NHÂNÂ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
Em mặc áo màu xanh
Chổi tre em đưa nhanh
Gom từng bao giác thải
Để đường phố trong lành
.
Trong cơ chế thị trường
Sôi nổi và khẩn trương
Vắng bóng em đứng đó
Ai làm sạch bên đường
.
Đường phố sạch nhờ em
Một hình bóng thân quen
Một nụ cười rạng rỡ
Khi thành phố lên đèn
THĂM LÂM ĐỒNG
Nơi đây Miền Bắc mới vô
Chung quanh rừng rậm lô nhô núi đồi
Đổ bao nhiêu giọt mồ hôi
Mới có rừng đồi cà phê biếc xanh
Không còn những túp nhà tranh
Thay vào mái ngói, tôn xanh khắp vùng
Đón xuân khí thế tưng bừng
Bà con tổ chức tiệc tùng rất vui.
LĐT
.