Đặc sản Hải Phòng- Chùm thơ dự thi 11 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 11 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo, Đào Trọng, Hà Trọng Đạm, Bùi Xuân Tuấn

alt

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

EM QUA XỨ NGƯỜI

Em qua bên đất xứ người

Biết em còn giữ được lời thề xưa

Ngày ngày không phải đón đưa

Sân nhà để mặc nắng mưa bụi đầy

.

Nhện giăng kín lối tình say

Hoàng hôn lặng lẽ chiều quay quắt chiều

Em đi phố vắng đìu hiu

Sợi thương giọt nhớ ít nhiều phôi phai?

.

Đêm về nhàu nát lòng ai

Hững hờ nhớ dáng gót hài tái tê

Vẩn vơ gối mộng ngày về

Chút tình khao khát cơn mê đắng sầu

.

Người ơi! còn nhớ đến nhau

Thì xin giữ mối tình đầu này thôi!

.

.

Đào Trọng

(Hải Phòng)

TÌM NHAU MÙA HOA PHƯỢNG

Người về sông Cấm thưở xưa

Tìm con đò nhỏ nắng mưa vơi đầy

Phượng già minh chứng còn đây

Biết bao biến đổi những ngày xa quê

.

Lúa ngô xanh mướt ven đê

Đôi bờ sông trải bốn bề phù sa

Cải non rồi cải đơm hoa

Đi vào câu hát dân ca quê mình

.

Đò xưa đã nặng ân tình

Người đi mắc nợ nhân sinh với đời

Nhớ ai ,lòng dạ chơi vơi

Yêu thương tím một khoảng trời bến quê

.

Nửa đời nay mới tìm về

Giữa mùa phượng cháy lập lòe bến sông

Nặng lòng muôn nỗi chờ mong

Tìm nhau khi bóng ngả trong ráng chiều…!

.

Phượng còn thắp lửa mùa yêu

Ta còn mắc nợ câu Kiều ngày xưa

Quay về trời lất phất mưa

Con đò bỏ bến người vừa sang sông

.

.

Hà Trọng Đạm

(Hà Nội)

VIẾT Ở XÓM NGHÈO

Mẹ sinh tôi ở nơi này

Đi xa mới hiểu nặng đầy nhớ thương

Xóm làng, bờ bãi…quê hương

Nhận ghi tiếng khóc tơ vương đầu đời

Góc vườn cuống rốn mẹ vùi

Men men ngõ xóm một thời tập đi

Trốn tìm  đánh đáo chơi bi

Đào con dế chọi biết gì sớm trưa

Cởi trần phơi nắng tắm mưa

Võng đay rọ thị đong đưa đêm hè

Bởi thương bởi nhớ tôi về

Ngô rang khoai luộc cháo kê xóm mình

Hỡi người gánh nước ao đình

Bây giờ chẳng biết gửi tình cho ai

Tôi đi muôn ngả dặm dài

Vẫn tìm thấy bóng trẻ trai đường làng.

.

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

ĐẶC SẢN HẢI PHÒNG

“Bánh đa cua” Hải Phòng đây

Đậm đà chua ngọt ngất ngây hương đồng

Bốn mùa sáng tối phố đông

Khách hàng thưởng thức đều không ngỡ ngàng

.

Nước canh óng ánh sắc vàng

Gạch cua kết bánh mịn màng bồng lên

Bánh canh, lá lốt chả viên

Hành hoa, rau rút rắc trên thơm lừng

.

Tôm hồng, chả cá, nấm hương

Lát cà, dấm tỏi, ớt tương cay nồng

Thìa me chua nước sáng trong

Tía tô, hoa chuối cuộn cong trắng giòn

.

Bánh đa cua nổi tiếng ngon

Thu đông xuân hạ quay tròn người ơi

Về đây đất Cảng xin mời

Thử xem hương vị đất trời quê tôi/.

TVK

.

Bài viết khác