Con chữ nảy mầm- Chùm thơ dự thi 26 với chủ đề “Hướng thiện” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 26 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Dương Mạnh Hải, Thu Sang, Lại Xuân Hậu.

alt

Dương Mạnh Hải

(Bắc Ninh)

CON CHỮ NẢY MẦM

Tật nguyền đeo bám trẻ thơ

Lẽ nào hắt hủi thờ ơ… hỡi đời

Câu thơ ai nỡ đánh rơi

Để cho đám trẻ phải ngồi khóc than

Tấm lòng cô Nguyễn Thu Sang

Về hưu sống với dân làng bình yên

Bảng đen, phấn trắng, trắng tiền…

Nào ai toan tính cơ duyên thày trò…

Nghĩ thương bao phận rủi ro
Cả vùng chưa có ai lo ngôi trường

Yêu nghề, nghề của tình thương

Nhặt đời cơ nhỡ, lập trường thiện tâm

Gieo cho con chữ nảy mầm

Tình yêu cấp những số nhân cho đời.


Thu Sang

(Hà Nội)

CHA MẸ

Cha là vầng dương sáng

Mẹ là ánh trăng tròn

Soi đường và chỉ lối

Dẫn dắt cả đời con


Mẹ là nguồn nước mát

Cha là cánh đồng vàng

Cứu con qua cơn khát

Giúp con lúc đói lòng


Cha Mẹ là cổ thụ

Với tấm lòng bao la

Mẹ Cha là biển cả

Cho đời con vươn xa.



Lại Xuân Hậu

(Hải Phòng)

CON ĐƯỜNG THÀY ĐI

Nhớ xưa kiếp phận con nghèo

Quanh năm nước lọ, cơm niêu lần hồi

Sớm phố thị, trưa bãi bồi

Mẹ con lam lũ sống đời cần lao


Học hành rày ước, mai ao

Đói cơm, rách áo làm sao học hành

Thế rồi phép lạ nảy sinh

Ơn thày giáo trẻ tận tình cứu mang…


Thày cho chữ ngọc, chữ vàng

Thày cho nghĩa cả, cao sang tình người

Đức thày rạng tấm gương soi

Tấm lòng thày biết mấy mươi bạc tiền


Được thày dìu dắt lớn lên

Hai mươi năm một ấu niên thành người

Em – Thày… đồng nghiệp thày ơi!

Ước gì được với thày tôi chung trường


Tóc thày bụi phấn, pha sương

Có em tiếp bước con đường ngày mai…

Người ta nên vác, nên tài

Nên danh, nên phận ơn hoài thày cô!

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Minh Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên, Phạm Văn Thi, Trần Thị Hoài Minh, Sơn Thủy, Trần Duy Hạnh, Vũ Nhang, Phạm Hữu Trung; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến, Nguyễn Đức Ánh, Nguyễn Tiến Chuối, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Xuân Hòa; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Hà Ngọc Hoàng; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Đỗ Thị Hoa; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Tuyên Quang: Nguyễn Thanh; Bắc Ninh: Dương Mạnh Hải…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác