
Vũ Hoàng Lâm
CÓ MỘT TÌNH YÊU
Bỏ tiền vào ống để dành
Một đồng năm xu
để dành
Nửa đồng năm xu
cũng để dành
sẽ có ngày dốc ống
đủ tiền mua xe đi dọc cuộc đời
Ta gọi thời gian
là em hay chị
là bố mẹ hay ông bà…
Không một tiếng trả lời
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Không lằm bằm, không lưỡng lữ
Không thể kéo dài
Không thể làm thời gian ngắn lại
Cứ thế
Một mảnh cuộc đời lần lượt vào quá khứ
Lãng quyên
hay
còn mãi để dành?
Thật đáng sợ
khi không còn một dấu ấn trên đời!
Có một tình yêu
Một trăm năm
để dành
được mấy giọt thời gian?
Những con người trăn trở suốt cuộc đời
Sống cho
niềm vui
niềm hy vọng
niềm hạnh phúc
của người khác
Có những người
tìm đường dẫn đến niềm tin
Và có những con người cứ mãi bâng khuâng
như còn việc chưa làm!
Có một tình yêu
sống cả đời vì người khác
Tình yêu
để dành
từ trong mỗi trái tim
Mà đến ngày dốc ống
có xe đi suốt dọc thời gian.
Xuân Canh Tý 2020
VHL