
Chùm thơ dự thi 06 với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Yến, Nguyễn Đình Yên, Nguyễn Huy
Hải Yến
(Hà Nội)
CÔ GIÁO TÌNH THƯƠNG
Tôi về thăm lớp học Tình Thương
Thăm cô giáo làng tuổi đâu còn trẻ
Đã lên bà từ lâu – giờ em làm mẹ
Chăm những đứa con – nỗi nhức nhối cuộc đời
Những đứa trẻ sinh ra cũng được làm người
Mà ngu ngơ như chim trời lạc lối
Đâu biết hướng chân trời mà bước tới
Đâu biết những gì chờ đợi ở ngày mai
Nỗi trăn trở cùng em
thao thức những đêm dài
Tình yêu thương chính là trang giáo án
Lòng nhân hậu là phương pháp giảng
Dạy nhân cách làm người từ nét chữ đầu tiên
Mặc cho ai toan tính thiệt hơn
Em vui bước trên đường đầy gian khó
Sự nghiệp ” trồng người” suốt đời em gắn bó
Vui với đàn em nhỏ dưới mái trường
Như hoa thắm sắc hương
Ôi cô giáo của trường làng
Cô giáo của Tình thương !
Nguyễn Đình Yên
(Hải Phòng)
MẸ THỔI XÔI
Cứ Hai mươi bảy tháng bảy
Mẹ lại lúi húi
Đãi nếp thổi xôi
Chẳng biết con hy sinh ngày nào?
Thôi, đành lấy ngày này làm giỗ!
Nhớ trước lúc đi B
Con về gặp Mẹ lần cuối
Hỏi thích ăn gì?
Con toét cười:
Con chỉ thích ăn xôi
Hạt nếp làng mình
Mặn chát mồ hôi
Thổi thành xôi
Đậm đà khó quên Mẹ nhỉ?
Mẹ vào buồng
Vỗ thúng, dốc nia
Vét xước ngón tay
Chỉ còn miệng bơ gạo nếp!
Cái ngày ấy sao mà khổ vậy
Sức trai con
Gạo tẻ
Cũng chẳng được bữa no!
Lụi cụi thổi xôi
Hai mắt Mẹ nhoà những nước
Mẹ mếu máo cười:
Rạ ướt quá con ơi!
Miệng bơ gạo nếp
Khi thổi thành xôi
Niêu thì rộng, dính nồi hết cả
Mẹ dẫu khéo đơm
Cũng chẳng được bát đầy!
Ngắm ảnh con
Khói hương động nét cười
Biết rằng cúng phải bày xôi nếp
Bỗng lòng Mẹ trào lên nỗi tiếc:
Sao ngày ấy
Con không nói con thèm cơm tẻ con ơi!
Nguyễn Huy
(Hải Dương)
GIỮA ĐÔI BỜ THIỆN ÁC
Cả một ngày gió thốc
Cả một ngày mưa vùi
Dưới gậm cầu đỏ mắt
Bụng đói cào như sôi
Bước rã rời về đâu
Phút ngã lòng bên quán
Rút trộm cái bánh mì
Chợt có người kêu trộm
Thế rồi bị đánh mắng
Thế rồi bị túm tay
Ấn vào “ nhà giam tạm ”
Chờ xét xử vụ này
Không người thân đỡ giúp
Bên lề cuộc đời em
Ôi ngày mai … chua xót
Ngấn lệ buồn trắng đêm
Thế rồi ngày vừa lên
Có một người rất lạ
Đã xin em về nhà
Sau một giờ gặp họ
Vô tình thành tội lỗi
Nhân ái hóa mây lành
Giữa đôi bờ thiện- ác
Một khoảng trời biếc xanh.
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Hướng thiện” của các tác giả: Hải Phòng: Phan Dũng, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Phạm Minh Tâm, Phạm Toản, Vũ Thắng, Nguyễn Đình Yên; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Trần Hiền, Lê Thị Kim, Nguyễn Duy Chung, Thu Sang, Lâm Đình Chất, Minh Thu, Hải Yến; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nhật Bản: Hương Sơn; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Huy, Nguyễn Trác Hùng; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Ninh Bình: Hoàng Thi Sơn; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC