CLB Thơ văn Việt Kiều chúc mừng sinh nhật hội viên

alt

Sáng ngày 1/1/2018, đại diện CLB Thơ văn Việt Kiều đã đến chúc mừng sinh nhật hội viên là bà Nguyễn Thị Mát- Việt Kiều Anh Quốc tại tư gia trên đường Lê Chân, TP Hải Phòng.

alt

Bà Nguyễn Thị Mát sinh ngày 1/1/1933 tại tỉnh Hải Dương. Năm 1949, bà tham gia du kích, bị địch bắt và giam trong tù 1 năm. Ở trong tù bà vẫn tích cực học tập, giác ngộ cách mạng. Khi được thả ra tù, bà một lòng kiên trung với đồng đội và quê hương. Bà xây dựng gia đình và về Hải Phòng sinh cơ lập nghiệp từ năm 1958. Ông bà sinh được 8 người con, 4 trai, 4 gái. Trong đó 2 con trai hiện đang sống và lập nghiệp tại Anh Quốc; 2 con trai hiện đang sống và lập nghiệp tại Phần Lan; 1 con gái đang cùng gia đình sống và lập nghiệp tại Anh Quốc; 3 con gái hiện cùng gia đình sống và lập nghiệp tại Hải Phòng. Năm 1997, ông bà sang sống ở Anh Quốc. 12 năm sau, ông Đinh Bá Ứng chồng bà mất, gia đình bà đã đưa hài cốt ông về yên nghỉ tại đất Cảng Hải Phòng quê hương. Nay đại gia đình bà ổn định nề nếp, con cháu phương trưởng thành đạt. Gia đình bà luôn làm những việc thiện, đóng góp cho thành phố, cho công tác Hội LL Việt Kiều Hải Phòng.

alt

Ngày 30/12/2017, bà Nguyễn Thị Mát chính thức trở thành hội viên CLB Thơ văn Việt Kiều Hải Phòng. Nhân dịp năm mới 2018, bà Nguyễn Thị Mát đã gửi cho CLB bài thơ “Nữ Cựu chiến binh” để đăng trên trang web vietkieuhp.com.


Nguyễn Thị Mát


NỮ CỰU CHIẾN BINH


Tuổi thanh xuân nơi vùng quê yên ả

Ngọt mát nhãn lồng em có nhớ không

Mớ vải đong đưa từ độ trăng rằm

Cô du kích nụ cười trong như ngọc


Đời hoạt động gian lao bao khó nhọc

Bắt bớ tù đầy, em vẫn lòng son

Nụ cười giòn với gót chân thon

Nàng đẹp duyên nơi ngàn hoa hoa phượng đỏ


Kể từ đó mối tình xanh kết trái

Tám gái, trai cùng con cháu vun vầy

Tiếng còi tàu rộn rã vui thay

Nô nức Hải Phòng, Lạch Tray- Bến Bính


Đời vô định, trái đất tròn lại phẳng

Xứ sở sương mù thân quý cũng là quê

Mong ước xưa, cuộc sống đã đề huề

Mát lòng người nơi suối vàng yên nghỉ


Khi phượng rực trời, tiếng ve về thủ thỉ

Kể về người du kích năm xưa

Gánh vải đong đưa đượm hương đến bây giờ

Chút thơm thảo tặng mảnh đời cơ nhỡ


Dòng sông Lấp bên bồi bên lở

Áo nâu non đằm thắm giữa xứ người

Tự hào thay nữ Cựu chiến binh ơi

Lấp lánh Bảng Vàng, nụ cười tươi rạng rỡ.


Helsinki, 19 tháng 9 năm 2017

NTM

Bài viết khác