Chùm thơ xuân của hội viên CLB Thơ văn Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng

Minh Trí

NGÔI NHÀ MÙA XUÂN

Còn bao lưu bút mùa xuân

Trong ngôi nhà mới trong ngần sắc hoa

Ba tư năm đã trôi qua

Là bao kỷ niệm chưa nhòa trong ai

 

Đồng hành trên quãng đường dài

Lối xuân gọi những giêng hai đợi người

Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười

Nhớ Nguyên Tiêu, nhớ những lời tâm giao

 

Năm thế hệ, một khát khao

Câu thơ phía trước lối vào trái tim

Ba tư năm ai đi tìm

Tình yêu, tình bạn, niềm tin, vui buồn

 

Lúc nắng gắt, lúc mưa tuôn

Ngôi nhà chia sẻ ngọn nguồn quen thân

Ba tư năm xa mà gần

Ngôi nhà ấm áp thơ xuân tình đời.

MT

.

Nguyễn Thị Mát

QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Ôi tự thuở nào cô du kích

Hoa cười nét ngọc đượm hương quê

Thiếu phụ dáng duyên sao khuê các

Nàng về với Đảng- Bác kính yêu

 

An Biên đẹp thế những sáng chiều

Tôi yêu đồng đội, chiến hữu ơi

Ba mươi năm ấy bao trăn trở

Theo bước Lê Chân- nữ tướng tài

 

Chúng mình chẳng kể gái hay trai

Gặp nhau ôn lại tháng năm dài

Ký ức gian nan, đầy gian khó

Sáng tươi trang sử rạng ngời hoa

 

Quê hương yêu dấu đẹp bài ca

Những tháng năm xa vẫn đậm đà

Đồng chí- đồng bào- tình đồng đội

“Chớp bể- mưa nguồn“ chẳng thể vơi.

NTM

.

Hoàng Thiêm

XUÂN VỀ

Xuân về nắng ấm lòng người

Xuân về hoa nở đẹp tươi muôn nhà

Xuân về già trẻ thêm ra

Xuân về cả nước xông pha làm giầu

 

Xuân về ngô lúa xanh mầu

Xuân về thi sĩ lòng giầu chất thơ

Xuân về chị Nguyệt se tơ

Gái trai loan phượng tình thơ ngọt trời

 

Xuân về cháu nội ra đời

Một nhà hạnh phúc lòng người nở hoa

Xuân này non nước âu ca

Dân giầu nước mạnh trẻ già hồng tươi

HT

.

Minh Nguyệt

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân đã về trên khắp nẻo quê hương

Tia nắng mới như tình thương của mẹ

Xuân mới về cùng vui lên em nhé

Để má hổng thêm thắm sắc hoa Xuân

 

Cho nắng Xuân tỏa hơi ấm trong ngần

Cho hàng cây khoác lên mình áo mới

Một mùa đông im lìm trong chờ đợi

Nắng Xuân về cho lộc biếc chồi xanh

 

Giọt sương đêm còn đọng lại long lanh

Những mắt lá vươn mình trong nắng mới

Một mùa Xuân mà ta hằng mong đợi

Là màu xanh của vạn vật sinh sôi

 

Ôi đẹp lắm bao ước vọng cuộc đời

Đã cho ta một niềm tin diệu vợi

Cùng quê hương với màu xanh phơi phới

Xuân quê mình đẹp lắm bạn tình ơi.

MN

Bài viết khác