
Vietkieuhp.com trân trọng giới thiệu tới độc giả chùm thơ của tác giả Phạm Thu Hương- Chi hội phó Chi hội LL Việt Kiều Mỹ, Hội LL Việt Kiều TP Hải Phòng.
.
(Tác giả Phạm Thu Hương)
CON ĐƯỜNG CỦA CÁC ANH CÁC CHỊ
Các chị các anh
Những cán bộ Việt Kiều cao tuổi
Người bẩy mươi người quá tám mươi
Vẫn vui tươi sống rất yêu đời
Chữ tâm sáng trong tim
Làm việc sớm chiều không mệt mỏi
Đến với các cháu nghèo
Những người nghèo cô đơn
Đến với trẻ tật nguyền
Nhiễm chất độc da cam
Cùng bà con Việt Kiều
Nối vòng tay nhân ái
Một miếng khi đói
Một viên gạch xây thêm ngôi nhà mới
Một quyển vở thêm trang
Cho trẻ bớt khó khăn
Một nụ cười chia sẻ nỗi băn khoăn
Mái nhà Việt kiều
Mỗi ngày thêm rộng rãi
Các anh chị người cao tuổi
Việc làm tận tâm đã soi lối mở đường
Cho bà con Việt Kiều
Tiếp bước theo gương
NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
Là người con xa xứ
Nơi đất khách quê người
Vì mưu sinh cuộc sống
Con chưa về thăm mẹ
Lòng nặng trĩu nỗi buồn
Buồn vì thiếu quê hương
Buồn vì thiếu tình yêu
Của mẹ hiền yêu quí
Nhớ quê hương da diết
Nhớ mẹ già yêu thương
Nhìn ảnh mẹ đầu bạc
Đôi mắt con rớm lệ
Rồi năm tháng qua đi
Con sẽ về với mẹ
Mừng mùa xuân đất nước
Ấm nồng tình mẹ con
MÙA HOA PHƯỢNG
Tháng năm phượng thấm màu hoa
Rộn ràng khúc hát ngợi ca cuộc đời
Hè sang phượng đỏ rợp trời
Ký ức nhớ lại một thời xa xưa
Cổng trường rực nắng ban trưa
Tầm tan anh đợi đón đưa em về
Nhớ sao những buổi trưa hè
Gặp nhau má em ửng hồng gặp duyên
Tâm hồn anh thấy qua ánh mắt
Hiền dịu lung linh sức sống
Giây phút đó theo anh suốt cuộc đời
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên
HOA PHƯỢNG
Nhớ bông phượng đỏ năm nào
Cánh hoa theo gió rơi vào bờ vai
Hè về phượng nở rợp trời
Trong lòng bỗng thấy bồi hồi nhớ nhung
Ngước nhìn hoa dưới trăng đêm
Chợt nghe được thấy âm thanh nhẹ nhàng
Tiếng chổi tre trong phố vắng
Tiếng còi tàu ra khơi
Tiếng sóng xô cùng hương gió mặn
Tiếng anh công nhân vào ca 3
Hải Phòng thành phố tuổi thơ
Tháng năm mùa hoa phượng nở
Đêm hè rộn rã tiếng ve
Hoa nở như chào đón bạn bè
Đón chào du khách bốn phương
Đón chào lễ hội sông hồng Việt Nam
Hải Phòng thành phố quê hương
Đi xa lại nhớ cánh hoa phượng hồng
ĐẤT CẢNG QUÊ TÔI
Hải Phòng đất cảng quê tôi
Sáu mươi năm đã qua thời gió mưa
Tôi về thăm lại quê xưa
Lắng nghe câu hát đò đưa mặn mà
Sông Cấm ngọt màu phù sa
Rộn ràng bến cảng tàu ra tàu vào
Phố phường lớp lớp tầng cao
Hồng Phong đường rộng đón chào khách thăm
Đèn hoa hòa ánh trăng rằm
Lung linh như được đan bằng lời thơ
Thành phố thỏa nỗi ước mơ
Đêm bừng tỉnh giấc còn ngờ chiêm bao
Cầu Rào, Cầu Bính đẹp sao
Đồ Sơn như tấm lụa đào ngát hương
Cây xanh đẹp phố đẹp phường
Xa quê mà thấy vấn vương trong lòng
Tháng năm đỏ rực phượng hồng
Biển xanh hát giữa mênh mông đất trời
Nhờ ơn cách mạng đổi đời
Quê tôi mãi mãi sáng ngời niềm tin
HOA QUỲNH
Hòa Quỳnh tinh khiết trong đêm
Hương thơm tỏa mát dịu êm lòng người
Yêu em yêu lắm Quỳnh ơi
Giai nhân ngưỡng mộ người đời ai quên
Đêm rằm dưới ánh trăng lên
Đừng xem hoa nở tinh thêm mặn mà
Đẹp như một bản tình ca
Lá xanh bông trắng nõn nà dáng tiên
NHỚ MẸ
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Vì con thương mẹ sớm chiều đăm chiêu
Đêm nằm nhớ mẹ lời ru
Cho con giấc ngủ say sưa yêu đời
Xa quê đất khách quê người
Vì con xa mẹ tấm lòng yêu thương
Mẹ con vất vả năm canh
Nhớ mẹ thuở ấy trăm đường đắng cay
Đời con được như hôm nay
Non sông đổi mới dựng xây nước nhà
Ước mơ của mẹ cùng cha
Tình thương nỗi nhớ thiết tha mặn nồng.
PTH