
Cuộc thi thơ với chủ đề “Quê hương” do Hội LL Việt Kiều Hải Phòng phát động từ ngày 15/8/2016 đến ngày 15/8/2017. BTC đã nhận được 1.235 bài thơ dự thi của 115 tác giả, đến từ 33 tỉnh thành trên toàn quốc và các quốc gia: Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp. Tác giả cao tuổi nhất là 99 tuổi, tác giả nhỏ tuổi nhất là 18 tuổi. Có 70 chùm thơ của 105 tác giả với 215 bài thơ đã qua vòng sơ khảo và được giới thiệu trên trang web: vietkieuhp.com. Ban giám khảo gồm các nhà thơ: Phạm Ngà, Hồ Anh Tuấn, Minh Trí đã chấm và kết quả có: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư, 5 giải khuyến khích. Lễ trao giải đã diễn ra vào ngày 12/10/2017 nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội LL Việt Kiều Hải Phòng (14/10/1989- 14/10/2017). Sau đây BBT xin giới thiệu tới độc giả một số bài thơ đạt giải của cuộc thi nhiều ý nghĩa này.
Vũ Hoàng Lâm (Hải Phòng)
Giải nhất
MÙA XUÂN XUM HỌP
Kìa, mặt trời khuất dần mặt biển.
Từng bầy chim mải miết bay về
Con thú trên rừng có hang,
con chim trời có tổ,
và con người,
ai cũng có một quê hương.
Nhớ lại một ngày xa xăm lắm
Những cuộc đời,
thay trâu cày ruộng
mơ ngày mai mọc ở chân trời
Nhớ một ngày miền đất hứa xa xôi
dệt mộng đời như hoa mặt đất,
Nhớ một ngày…
một ngày…
ngợp mắt
từ xa xôi, như gọi, như mời …
Vợ chồng con cái bồng bế nhau đi
hối hả như bầy chim rời tổ ấm.
Người ra đi ngẩng mặt
nhìn trời
Cuộc đời trộn với mồ hôi
Người ra đi ngẩng mặt
nhìn đời
Cứ cặm cụi đi… dù con đường không tới!
Ơi! Những người đi
Nhìn đâu cũng không thấy quê hương
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
nhìn đâu cũng thấy quê hương!
Từ xứ sở bạch dương,
xứ sở mù sương
xứ sở hoa hông
xứ sở hoa ánh sáng
hoa tuy-luýp trắng.
xứ sở thiên thần
Từ năm châu bốn biển…
… đến mùa xuân!
Ơi mùa xuân gọi một ngày về
Những khuôn mặt chứa muôn ngàn xa cách
(dù hôm nay còn nhiều ngăn cách)
Khuôn mặt nào cũng một nét thủy chung.
Chúng ta sinh ra từ một nguồn,
cùng theo nguồn chảy mãi đến muôn sau
Người ra đi bởi nhiều nguyên cớ
Người trở về son sắt một niềm tin
Tình quê hương kết nối mọi con đường!
Kìa!
mặt trời buông dần phía núi
Từng đàn chim mải miết bay về.
Con thú trên rừng có hang
Con chim trời có tổ
Và con người
Ai cũng có một quê hương.
Lê Thị Bích Nguyệt (Thừa Thiên Huế)
Giải nhì
MÌNH VẼ QUÊ HƯƠNG
Mình vẽ quê hương bằng màu của đất
Có đám cỏ khô, rơm rạ cuối mùa
Mình vẽ quê hương có cánh cò xa khuất
Cánh cò chao nghiêng theo bóng cơn mưa..
Mình vẽ quê hương bằng màu của mắt
Có dáng Mẹ ngồi bên bếp củi khô
Và đôi tay Cha chai sần rám nắng
Về sau buổi chiều nương rẫy, lúa, ngô..
Mình vẽ quê hương bằng màu ánh lửa
Có trái khế chua rụng ở vườn nhà
Và tiếng võng tre đong đưa từ thuở
Thuở hay khóc nhè, hờn dỗi, sợ “ma”..
Mình vẽ quê hương bằng ký ức tuổi thơ
Có đám bạn thân trưa hè trốn ngủ
Trái mít chín thơm, trái ổi chua chia đủ
Mình vẽ quê hương bằng ăm ắp nỗi niềm.
Trần Thanh Toàn (Mỹ)
Giải ba
HẢI PHÒNG QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Chùm phượng đỏ rung rinh trước gió
Gió ru tình đưa đẩy hồn mây
Những cánh buồm theo triền sóng ngất ngây
Nắng trải sáng mênh mông biển bạc …
Tâm hồn tôi bay theo cánh hạc
Tới chân trời dào dạt tình yêu
Đường Thuỷ Nguyên vi vút sáo diều
Bến phà Bính sớm chiều vui như hội !
Ơi Tam Bạc nhỏ nhoi mà vời vợi
Bến thăng trầm bến đợi bến thương…!
Bước chân ai đi khắp nẻo đường
Chẳng thầm nhắc vấn vương mơ màng
những đường phố thân quen
Lạch Tray, Cầu Rào, Xi Măng, Cầu Đất…!
Tôi về thăm Hải Phòng
thăm bạn bè thân thương
đất trời quê hương
nặng tình với quá khứ hiện tại tương lai…!
Hải Phòng
tầm nhìn trong mắt ai
thành phố giàu nghệ thuật và hồn thơ
bao ngàn năm sóng gió vỗ bờ
thời gian có vật đổi sao rời
Đất Cảng vẫn rực ngời
đáng sống nhất Việt Nam !
Nguyễn Huy (Hải Dương)
Giải tư
NGOẠI Ô THÁNG MƯỜI
Nhấp nhô màn sương mờ ảo những ngôi nhà
Cánh đồng ngoại ô bây giờ đã khác
Vắng tiếng cười dòn trong lúa chín
Vắng bóng mẹ đưa tay hái trên đồng
Khắc khoải hương cơm mùa mới
thoảng ngõ chiều
Cọng rơm vương làn tóc rối
Ngọn tre trước nhà kéo mảnh trăng lên
Chiêm bao mái đình
nghiêng dưới bóng cây đa
Nơi em đợi tôi lối về
tuổi hai mươi ngày ấy
Cánh đồng ngoại ô trôi vào cổ tích
Hương mùa đọng trên môi
Tôi của một thời còn lại
Nấn ná trên lối chiều.
Nguyễn Thái Phú (Quảng Ninh)
Giải khuyến khích
NỐI NHỊP NHỮNG BỜ VUI
Đã bấy nhiêu năm
Bạch Đằng Giang vẫn chảy…
Đây bến Rừng, từ thuở bé thơ tôi đã thấy
Sông nước mênh mang
Vui những chuyến phà sang.
Cửa Vạn ngoài kia
Sóng nước miên man…
Gió biển vào, mát lòng người đôi bến.
Bờ Quảng Yên ngắm Thủy Nguyên trìu mến
Anh bên này mong nhanh đến bờ vui.
Cầu Bạch Đằng, đường cao tốc em ơi!
Đang nối nhịp cho ta liền đôi bến.
Quảng Ninh- Hải Phòng tình ta như sông biển
Dào dạt dưới thân cầu,
Sóng vỗ mạn những phà sang.
VKHP