BBT vietkieuhp.com trân trọng giới thiệu tới độc giả “Chùm thơ viết về Sa Pa” của hội viên CLB Thơ Văn Việt Kiều Hải Phòng, nhân chuyến thực tế sáng tác ngày 8.6.2016 vừa qua tại TT Sa Pa tỉnh Lào Cai.
Minh Trí
ĐÊM SA PA
Mặn nồng hương sắc Mường Hoa
cho ta ở lại Sa Pa đêm này
chợ tình tay nắm chặt tay
kẻo ai lạc lối
để ai đi tìm
Rừng khuya gọi một tiếng chim
rì rầm Thác Bạc con tim Hàm Rồng
Sa Pa sương gió mênh mông
Phan Xi Phăng
với người trông chờ người
Em mạn ngược, anh miền xuôi
Lào Cai còn nhắc nụ cười chia đôi
kìa em lửa cháy lên rồi
Đêm Sa Pa
với núi đồi khát khao.
Sơn Thủy
ĐỈNH FANSIPAN
Bồng bềnh mây trắng
đỉnh Fansipan
sương phủ mịt mờ
Đường cáp treo ngỡ nhện giăng tơ
những capin chở đầy khao khát
chợt xuống chợt lên
Trên tầng không bát ngát
ngút ngàn cây xanh
dào dạt dưới tầm nhìn
Đỉnh Fansipan lần đầu ta đến
nóc nhà Đông Dương kiêu hãnh tự hào
cờ Tổ quốc vươn cao tay vẫy
Bỗng thấy mình
lơ lửng ngất ngây
cùng em ôm ấp chin tầng mây
Hoàng Minh Thuận
VỀ SA PA
Thênh thang uốn lượn đường cao tốc
Thẳng tiến Sa Pa vượt dốc đèo
Cho dù đỉnh núi cheo leo
Cùng nhau ngây ngất tiếng reo suối ngàn.
Cổng chùa Thượng cây đa vạn rễ
Chợ giáp biên Cốc Lếu nắng vàng
Ai về thăm ruộng bậc thang
Ghé qua điểm hẹn xôn xang chợ tình.
Ngọt ngào ngọn gió rung rinh lá
Cô gái bản bên vợt nắng chiều
Bạn về lòng có phiêu diêu
Để tôi ngây ngất bao điều chợ phiên.
Đón bạn hữu mọi miền Tổ Quốc
Lên cổng trời với gió Sa Pa
Bạn thân vang những lời ca
Quyết tâm chinh phục nóc nhà Đông Dương.
TĐC