Chợ xưa- Chùm thơ dự thi 09 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 09 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hà Trọng Đạm, Bùi Xuân Tuấn, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Đan Thành

. alt

Hà Trọng Đạm

(Hà Nội)

NHỮNG CHIỀU BÊN MẸ

Chiếc giường tre mẹ nằm mấy chục năm

Mồ hôi chuốt óng vàng mầu năm tháng

Mẹ kể chuyện ngày xưa thời quá vãng

Quạt cho con, xua muỗi chằng có màn

.

Căn nhà như thơm sực nhúm ngô rang

Mùi khét lẹt củ khoai hà nướng cháy

Vị tương hom con tép kho vàng mẩy

Bát canh cua nấu rau dệu tập tàng

.

Tuổi 95 mẹ đi lại khó khăn

Lưng uốn cong bởi một đời gồng gánh

Huyết áp cao não teo do tai biến

Chiếc giường tre thế giới của người già

.

Mẹ sống vui những kỷ niệm đi qua

Cứ lầm lũi nuôi cháu con khôn lớn

Quanh vườn ruộng chưa phố phường rừng biển

Quen chi tiêu tiền lẻ với tiền xu

.

Chẳng bao giờ kể được mẹ bằng thơ

Chẳng bao giờ viết hết tình yêu mẹ

Chẳng bao giờ tôi già…vẫn con trẻ

Cứ mỗi chiều bên mẹ…cạnh giường tre.

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)

CHỢ XƯA

An Lư nổi tiếng Thuỷ Nguyên,

Cứ mồng một Tết chợ phiên họp ngày

Muối ăn, cá mực sẵn bày

Bán không mặc cả mua may đủ đầy

.

Chợ Xưa – truyền thống nơi đây

Đồ ăn, nông sản, chợ nay càng nhiều

Gặp nhau chúc tụng mọi điều

Tốt lành, may mắn bấy nhiêu an bình./.

.

.

Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

TÌNH THƠ

Khói sương lờ lững quyện Sông Chanh

Một khúc tình ca ngọt mát lành

Ngọn gió chao nghiêng vờn lá rụng

Vằng trăng in bóng lượn bờ quanh

Trên cầu thưởng thức hương đồng nội

Dưới nước mơn man ngọn gió lành

Kết nghĩa gia huynh chung ý tưởng

Tình thơ lưu luyến đẹp như tranh.

.

Vũ Đan Thành

(Hải Dương)

NHỊP PHỐ HẢI PHÒNG
Trời vẫn nồng cuối hạ
Chiều đã tắt tiếng ve
Không còn màu phượng đỏ
Hồ Tam Bạc tôi qua.

Dòng người đi hối hả
Phố Hải Phòng tất tả
Những Cầu Rào, Cầu Đất
Tiếng xe chạy rào rào.

Từng chiều đi qua phố
Người bước ngược chạy xuôi
Mồ hôi đầm áo mỏng
Điệu nhạc vang hàng cây.

Chiều Tam Bạc nơi đây
Ven đường Nguyễn Đức Cảnh
Chẳng mấy ai thong thả
Đi như chạy ào ào.

Bản nhạc “Bà – la – mố” (*)
Bao nhiêu người mê say
Lắc mông cùng nhún nhảy
Nóng nực chẳng hề gì.

(*) Một bản nhạc của Tây Ban Nha với nhịp điệu 2/4 sôi động được mọi người rất ưa thích sử dụng cho việc rèn luyện sức khỏe hàng chiều và tối bên hồ Tam Bạc, Hải Phòng – 30/6.

TVK

.

Bài viết khác