
Chùm thơ dự thi 59 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Xuân Môn, Vũ Duy Tư, Đặng Thị Huyền.
Xuân Môn
(Kon Tum)
CHỢ QUÊ XƯA
Chợ quê xưa họp theo phiên
Ít tiền hay chửa có tiền vẫn đi
Hàng quê không thiếu thứ gì
Thừa câu thách giá cao… vì thói quen
Ngồi lê quán tạm đan chen
Cho thêm, bán chịu… người khen khéo chiều
Mua – chê rốc ốm tép riu
Bán – quần áo vẫn chưa thiu bùn nồng
Mớ rau bó nhọc nhằn trồng
Chợ thưa mẹ héo chợ đông rau cười
Đắt phiên mua chín bán mười
Ế hàng bán vốn cho người đẩy đưa
Nụ cười héo hắt nắng trưa
Tép thay áo trắng bó dưa lỏng dần
Cả đời lo bán tảo tần
Mẹ không mua nổi nửa lần giầu sang
Chợ quê đãi những bẽ bàng
Mót tìm hạt gạo dần sàng nắng mưa…
Vào siêu thị nhớ chợ xưa
Giây lưng mẹ thắt cho vừa từng phiên!
Vũ Duy Tư
(Hải Phòng)
TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG
Xa mái trường đã mấy mùa phượng nở
Đã chia tay nhưng khuôn cửa sổ thân quen
Xa những cây bàng tỏa rợp sân trường
Và tia nắng ban mai rọi ngời lớp học
Trang giáo án còn tươi màu giấy mực
Đọng lại nơi đây bao công sức, mồ hôi
Như cẩm nang của cả đời người
Vẫn lấp lánh tình thương, trí tuệ
Không chỉ là những con chữ xếp dài vô kể
Mà có những con người từ đó bay xa…
Vẫn thèm nghe những tiếng hát ca
Tiếng trống trường mỗi bình minh thức dậy
Vẫn yêu thương những bàn tay mềm mại
Nét chữ, nét người mãi mãi rạng ngời thêm
Ánh mắt, nụ cười đẹp tuổi hoa niên
Lòng trẻ lại với trang đời đầy xuân sắc
Chẳng xa đâu! Hỡi những ai đồng nghiệp
Vẫn cười vui sau tiết học đầu tuần
Vẫn mặn mà khi mỗi độ xuân sang
Vẫn nhớ thương khi còn xa cách
Mái tóc điểm sương tôi rời bục giảng
Vẫn muốn trở về thoáng đãng sân trường
Để nghe tiếng lá bàng nhè nhẹ vấn vương
Khoe sắc đỏ báo mùa thu đã tới
Để ngắm nhìn những bước chân khấp khởi
Những cặp mắt láy đem đang hướng tới ngày mai
Mái trường- Chiếc nôi của cả cuộc đời
Hơn hai mươi mùa hoa phượng nở
Bàn chân tôi còn in hình đâu đó
Có giọt mồ hôi nào đã nhỏ xuống nơi đây
Mãi mãi nhớ thương những cây xanh đang nảy lộc đâm chồi
Không thể nào quên những sớm mai tới lớp
Rộn ràng trong tôi những nhịp bước tới trường.
Đặng Thị Huyền
(TP Hồ Chí Minh)
ĐƯỜNG VỀ QUÊ
Đầu năm em trở về quê
Thấy hoa đào nở hai bên đường về
Đường xa lối dài mải mê
Ngẩn ngơ em ngắm cảnh về quê hương
Chợ quê náo nhiệt trên đường
Kìa trông quen quá ngôi trường ngày xưa
Ngoài trời lắc thắc giọt mưa
Bóng người lác đác nay thưa dần dần
Mẹ em đang đứng ngoài sân
Chờ con đón cháu quây quần mâm cơm
Cha em đang đứng lom khom
Với xiên thịt nướng nhìn ngon quá trời
Hai năm em mới về chơi
Tình quê ấm áp trong trời đầu xuân.
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Lâm Trúc Đường, Lê Thị Bích Đào, Bùi Sĩ Căn, Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Vũ Duy Tư, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo, Cao Văn Thịnh, Phong Văn Sơn, Hà Thúc Quả, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Minh Thuận, Bùi Hồng Vách, Bùi Thành Chung, Vũ Hoàng Lâm, Đỗ Phúc, Vũ Xuân Sắc, Nguyễn Thị Hiền; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý, Lê Nguyên Khôi; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú, Phạm Tiến Đạt, Vũ Tháp; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Đặng Thị Huyền; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu; Tiền Giang: Thái Văn Lợi; Úc: Nguyễn Thị Thúy Hằng; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Đồng Nai: Trần Thị Thương Thương; Quảng Nam: Trần Vương; Thanh Hóa: Bùi Văn Thoại; ĐăkLăk: Lê Trung Hiểu, Trần Thị Hiếu; Kon Tum: Xuân Môn; Cần Thơ: Đặng Tuyết; Ninh Bình: Hà Phương;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC