Chị tôi- Thơ Phạm Thu Hương

alt

Kính tặng chị Nguyễn Thị Mát

alt

Chị tôi tám bẩy tuổi đời

Hàng năm về nghỉ quê tôi Hải Phòng

Chị làm từ thiện hoàn thành

Là người tình nghĩa có tâm tuyệt vời

Chị luôn vui vẻ tươi cười

Người già người bệnh có lời thăm nom

Công việc từ thiện vẹn toàn

Đến nơi người bệnh thăm nom đói nghèo

Tật nguyền con trẻ thương yêu

Già trẻ đơn độc đói nghèo đến thăm

Tấm gương chị thật sáng trong

Chúng em ghi nhớ trong lòng chị ơi

Thơ ca chị thật tuyệt vời

Tham gia văn nghệ vui tươi tháng ngày

Nhìn chị trẻ đẹp vui tươi

Tám mươi bẩy tuổi mọi người tỵ ghen

Chị là một cựu chiến binh

Một nữ du kích nhiệt tình quá hay

Chúc các anh, chị tết này

Sức khỏe hạnh phúc tràn đầy sắc xuân.

PTH

Bài viết khác