Cây khế vườn nhà- Chùm thơ dự thi 32 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

alt

Chùm thơ dự thi 32 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Thái Phú, Phan Dũng, Nguyễn Vĩnh Bảo, Hoàng Minh Thuận

alt

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

CÂY KHẾ VƯỜN NHÀ
Trong vườn cảnh nhà tôi
Những cây thế uốn mình…khoe dáng hình mời gọi.
Chỉ có một chậu thôi
Với cây khế la đà, quả sai không đếm nổi
Hiền dịu,thân thương, mang tình đất khiêm nhường.

Ở xa về nhiều người đến thăm luôn
Hỏi cây khế quả có sai như năm trước ?
Ai cũng biết đây là cây khế ngọt
Cành xõa la đà, quả đếm ngót cả trăm.

Con cháu xa về ai cũng hỏi,cũng thăm
Cũng trầm trồ, xuýt xoa…như xem vườn cổ tích.
Cây chẳng to mà quả sai chi chít
Vẫn đầy kia hoa tím biếc trên cành.

Cây tươi xanh mang hình bóng quê mình
Đơm trái ngọt vị vườn nhà tha thiết.
Một nỗi nhớ theo chân người xa quê da diết
Nhớ về đây, nơi chùm khế ngọt ân tình…!


Phan Dũng

(Hải Phòng)

CƠN MƯA TRẰNG MÙA HẠ

Mưa trắng sông

Trắng phố

Nhấp nhô trắng những mái nhà

Hoa đỏ nở rồi trên cây phượng vĩ

Bàng lá xanh quả non mới nhú

Kết thành chùm đón những hạt mưa .

Tự ngàn xưa

Dòng sông vẫn chảy

Neo giữ ký ức tuổi ngây thơ

Tôi và em

Dại khờ

Nắng gió

Theo lang thang .

Mùa hạ trắng chang chang

Nắng khô ròn mọi thứ

Ước cơn gió giải nồng

Được cơn mưa trắng sông

Mưa trắng sông

Trắng phố

Xanh hồn tôi những chùm phượng đỏ

Ơi cơn mưa trắng mùa hạ

Em ở nơi đâu …


Nguyễn Vĩnh Bảo

(TP Hồ Chí Minh)

CHẠNH LÒNG

Ngày tôi đi mới hai ba

Tiễn chân chỉ có cây đa đầu làng

Em còn tát nước bên đàng

Mẹ thì ống thấp cao đang chạy về

Ba lô đầy ắp tình quê

Nỗi niềm trong ấy tràn trề riêng chung…

Thời gian thay đổi đi cùng

Chim bay lạc hướng, cá vùng vẫy xa

Bao năm trở lại quê nhà

Tôi về tìm bóng ngọc ngà thuở xưa

Cầu ao cạnh mấy gốc dừa

Dậu râm bụt cũng tàn thưa cả rồi

Thoảng nghe thấy tiếng ai cười

Chạnh lòng gói vội những lời mang theo

Miếu thiêng mái rạ xóm nghèo

Gốc đa lối cũ ao bèo còn đâu!


Hoàng Minh Thuận

(Hải Phòng)

MỘT GÓC QUÊ HƯƠNG

Nơi ấy tôi sinh tuổi thiếu thời

Ân tình sâu nặng thủa nằm nôi

À ơi tiếng Mẹ ru con ngủ

Mai sau con lớn ích cho đời

Trên từng lối nhỏ trời quen ấy

Mẹ dẫn đến trường dưới bóng tre

Mong con học giỏi mau khôn lớn

Ước nguyện mai sau sẽ đủ đầy.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo, Cao Văn Thịnh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu;…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác