
Thơ Văn dự thi mã số 03 của các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nga Lê, Đặng Quang Đạo
Hoàng Minh Thuận
(Bungary)
CÁNH SÓNG QUÊ HƯƠNG
Sợi nắng vàng
lung linh sóng biển
Tàu cánh ngầm
đón khách bốn phương
Rực trời phượng đỏ yêu thương
Về thăm Đất Cảng vấn vương bạn hiền.
Lướt sóng mênh mông
trên bến hẹn
Thả hồn thắng cảnh Cát Bà vui
Ai về thăm biển quê tôi
Sóng reo gió lộng mây trôi thanh bình.
Cảnh đẹp sánh mọi miền Tổ Quốc
Đến Hải Phòng sẽ thoả ước mong
Quê hương một dải phượng hồng
Thắm tình bè bạn
xuôi dòng hồn thơ…!
HMT
Nga Lê
(Hải Phòng)
QUÊ EM
Anh có về đất Cảng với em không?.
Thành phố Biển của Phượng hồng rực rỡ
Quê em đó Đồ Sơn ầm sóng vỗ
Những cánh buồm căng gió để vươn khơi
Mang theo ước mơ khát vọng cuộc đời
Chiều về bến với những khoang đầy cá
Quê em đó tên phố nghe thật lạ
Cầu Đất Cầu Rào sông Lấp Lạc Viên
Nghe không thơ nhưng cũng thật êm đềm
Chân chất giản đơn tình người cửa Biển
Quê hương em khi chiến tranh ập đến
Những người con đất Biển đã lên đường
Để lại sau mình những nỗi nhớ thương
Vì Tổ Quốc đâu ngại gì gian khó
Những trận B52 phổ phường máu đổ
Chợ Sắt Sở Dầu chợ Đổ tang thương
Người giữ quê hương tay súng kiên cường
Bao chuyện vui buồn kể sao cho hết
Mình đến tượng Bà Lê Chân nữ tướng
Xin chúc phúc cho đôi lứa chúng mình.
NL
Đặng Quang Đạo
(Hải Phòng)
TÌNH EM ĐỢI
Hải Phòng là em, ai về với phố biển.
Tên là thế ,ông cha em đã đặt .
Chẳng biết nữa, thời cổ đại bao giờ
Em chào đời, là những con sóng bạc .
Giập dềnh cát bờ, cơ man triều con nước .
Ngày xưa ấy em hát dưới hoang sơ
Bài ca cát, phù sa trẻ tươi màu .
Mộc mạc đơn sơ nhưng tình thì tha thiết.
Em chờ em đợi dù thời gian ly biệt .
Người đã đến mắt em chìm màu biếc .
Dấu yêu ơi! Cuộc sống ở muôn màu.
Tô vẽ đời qua bốn mùa điệp khúc .
Ai nhắc tên em, con phố chiều hoa lệ.
Cửa biển xôn xao, bình minh đang vẫy gọi.
Điện sao băng, chờ đêm về rạo rực.
Lung linh lùm cây, phượng đang mùa hoa đỏ .
Về Hải Phòng là lòng em thổn thức.
Như tiếng thì thầm gieo rắc hồn lữ khách.
Ai lạ thẫn thờ đi qua từng con phố.
Về với em người cũng chẳng buồn đi.
ĐQĐ
…
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC