Chùm thơ dự thi 16 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Trần Thanh Toàn, Nguyễn Siêu Phàm, Nguyễn Vĩnh Bảo, Đào Nguyên Lịch
Trần Thanh Toàn
(Mỹ)
BIỂN RU
Nghe thông reo trước gió
Nghe lời cỏ, tiếng ong…
Thầm thì nghe hơi thở
Từ ngọn sóng Hạ Long!
Ngắm biển trời rạng đông
Hồn thơ anh trong sáng
Như tình yêu sâu lắng
Anh đã dành cho em!
Nghe đâu có tiếng chim
Giữa ngàn xanh hưu hắt
Anh chạnh lòng đau thắt
Ngỡ tình em cô đơn…!
Giữa biển trời hoàng hôn
Mờ dần sau bến nhớ
Chia tay em trăn trở
Cả đêm dài biển ru…
.
Nguyễn Siêu Phàm
(Hải Phòng)
CHIỀU THU
Chiều miên man sóng trên sông
chiều lim dim khép cánh hồng buồm trôi
chiều buông mây nước xa khơi
mảnh trăng trong vắt khoảng trời vào thu
Ráng chiều nghiêng đổ hư vô
hương chiều quấn quýt rơm khô trên đồng
chiều ngân sáo vọng tầng không
trăng chiều lờ lững giữa dòng thâm u.
Trung Tân quán đã sương mù
xạc xào nghiêng chiếc lá thu bay vàng
heo may xao xác Bến Hàn
bóng ai lội ngược thời gian tìm về
Bước say, bước tỉnh, bước mê
chiều xâm xẩm bóng đã kề sau lưng
nắng mưa, bom đạn đã từng
gió thu lay nhẹ mà rưng rưng chiều.
.
Nguyễn Vĩnh Bảo
(TP Hồ Chí Minh)
LỤC BÁT VÀO THU
Miên man lục bát vào thu
Len qua kẽ tóc, rời ru ngọt ngào
Sợi tình quấn quýt trăng sao
Thả trôi câu hát quyện vào đêm nay
Thu run rẩy bước như say
Thầm thì tiếng lá lạc bay thẫn thờ
Anh mê từ lúc ban sơ
Cùng em vớt bóng dại khờ bên sông
Nắm tay nhau thấy mềm lòng
Mênh mang đi giữa bụi hồng cỏ hoang
Chiều quê nghiêng ngả chín vàng
Tiếng thu rung nhẹ cung đàn vút cao
Đong đầy câu lục lao xao
Lòng thêm bối rối nôn nao thu về.
Đào Nguyên Lịch
(Hải Phòng)
VỀ QUÊ UỐNG RƯỢU
Về quê uống rượu mới ngon
Hả hê cùng bạn thuở còn buông câu
Xấp bằng ngồi chiếu dốc bầu
Chuyện trò ý hợp, tâm đầu càng hay
Men nồng cứ uống cho say
Vui, buồn từng trải bấy nay với đời
Bên nhau giây phút khó rời
Rung đùi mới thấy tuyệt vời làm sao
Người sung sướng, kẻ lao đao
Vẫn coi như thuở “mày tao” thôi mà
Bởi cùng quen biết xưa xa
Đều mang kỷ niệm trong ta dạt dào
Bây giờ thỏa nỗi ước ao
Khi cùng gặp gỡ lòng sao rộn ràng
Tôi ngoài phố, bạn trong làng
Tình xưa, nghĩa cũ dễ dàng quên đâu
Ôn thời mưa nắng dãi dầu
Đói cơm, rách áo thấm sâu suốt đời
Dốc bầu tâm sự mình ơi
Rồi đây mỗi đứa một nơi mịt mùng
Rót đi chớ có ngại ngùng
Để từ gan ruột mình cùng thốt ra
Mai ngày tới chốn phồn hoa
Sao quên cạn cốc với ta bạn làng?
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC
.