Nguyễn Ánh Loan
KIỀU BÀO HẢI PHÒNG
Từ đất cảng, quê hương chan chứa,
Sóng bạc đầu vỗ cửa đại dương.
Người con đi khắp bốn phương,
Mang theo giọng nói, tình thương đất mẹ.
Hải Phòng đỏ lửa hoa phượng rực,
Bến Bính, Tam Bạc, gió ngân nga.
Xa quê vẫn nhớ quê nhà,
Bến sông Cấm cũ, hàng hoa sớm mai.
Kiều bào nơi góc trời xa thẳm,
Nhớ mùa thu gió lộng Đồ Sơn.
Nhớ hương cá biển giòn thơm,
Nhớ bàn tay mẹ, sớm hôm vỗ về.
Trái tim nối nhịp quê hương biển,
Dẫu xa xôi vẫn quyện tình sâu.
Người con đất cảng bền lâu,
Dựng xây Tổ quốc, nhịp cầu vững bền.
NAL