Bài thơ đất Cảng- Chùm thơ dự thi 07 với chủ đề “Quê hương” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi 07 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Vũ Đan Thành, Bùi Thu Ngát, Sơn Thủy, Phạm Mai Hương

. alt

Vũ Đan Thành

(Hải Dương)

BÀI THƠ ĐẤT CẢNG

Cảng Hải Phòng, Chợ Sắt, Bến Sáu Kho

Từng đoàn tầu đậu ngang Chùa Vẽ

Tiếng còi tầu ngày đêm không ngơi nghỉ

Biển mênh mông

Sóng và gió đi về.

.

Dòng sông Cấm chảy ra biển rộng

Đất Hồng Bàng, Ngô Quyền in dấu những bước chân

Những người thợ

Và từng đoàn thủy thủ

Dáng hiên ngang những con tàu viễn dương.

.

Cảng Hải Phòng ngày mưa ngày nắng

Hàng phượng vĩ, ánh đèn thức trắng thâu đêm

Dòng Tam Bạc, Cầu Rào, Cầu Đất trong thơ

Hai bên bờ những dòng sông náo nhiệt

Chợ An Biên chen người bán người mua.

.

“Những hẹn hò bên bờ sông Lấp

Những con tàu tấp nập ra vào ngày đêm” (1)

Và Bến Bính những người con đất cảng

Bão táp phong ba nào chẳng sờn lòng

Đưa những con tàu đi ngàn dặm khơi xa…

(1): Lời của một bài hát.

.

Bùi Thu Ngát

(Hải Phòng)

ĐẾN CÔN ĐẢO

Đảo thương tôi đến chiều nay

Bầu trời lồng lộng gió bâng khuâng về

Nơi đây tựa bức tranh quê

Rì rầm sóng vỗ tràn trề tình thương

Thông reo réo rắt Hàng Dương

Ru người chiến sĩ kiên cường sắt son

Ngàn thu giấc ngủ vẹn tròn

Nấm mồ yên nghỉ, ôi còn ngát hương

Kima vẫn nở như thường

Hoa cài mái tóc tỏa hương dịu dàng

Viếng mồ thắp nén tâm nhang

Kính dâng cô Sáu muôn vàn yêu thương

Cùng bao đồng đội Hàng Dương

Hương trầm tôi thắp tình thương vô bờ.

.

Sơn Thủy

(Hải Phòng)

CÁNH YÊU
Ngọt ngào hương sữa mùa Thu
Quên sao lời mẹ hát ru thuở nào
Cánh cò cánh vạc… chiêm bao
Cánh yêu em trót đậu vào thơ tôi.

.

.

Phạm Mai Hương

(Nam Định)

BẾN GIANG ĐÌNH

Giang Đình ơi  biết bao giờ có thể

Để một lần cho ta được về thăm

Những chuyện vui buồn…còn mãi với tháng năm

“….Cửa bể chiều hôm…”

Đăm đắm lòng Người một thủa…

Những áng văn hay, những bài thơ bất hủ

Thế cuộc vuông tròn…

Còn ghi dấu…

Giang Đình ơi….!

.

Ta muốn về với mênh mang dòng trôi

Với xanh biếc xanh…của trời mây sông nước

Ôi biết bao giờ…biết bao giờ…mới được…

Một bến bờ…

Thao thiết…

Giang Đình ơi…!


TVK

.

Bài viết khác