
Chùm thơ dự thi 33 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Đặng Thị Huyền, Hoàng Đình Tư, Hà Trọng Đạm, Nguyễn Chí Bảo.
Đặng Thị Huyền
(TP Hồ Chí Minh)
BA VÌ QUÊ TÔI
Ba Vì quê Tôi thuộc Hà Nội
Đã lâu rồi Tôi chẳng được về thăm
Vì còn mải miết xa xăm
Vì Tôi thấy nhớ nên nằm chiêm bao
Đêm nghe tiếng gió lao xao
Mùa đông rét buốt ào ào ngoài hiên
Sông quê nước chảy một miền
Đằng kia thấp thoáng con thuyền xa xăm
Suối hai hồ nước lăm tăm
Nước trong xanh mát như lòng giếng khơi
Núi cao cao tựa lưng trời
Chiều về trên núi khói lam trôi
Trập trùng chân núi lưng lưng đồi
Rừng thông có gió vi vu thổi
Nay đã xa rồi tuổi thơ Tôi
Đầm Long cảnh sắc chơi vơi
Ao Vua du lịch đẹp tuyệt vời
Chè xanh bát ngát giữa đồi
Làm Tôi thấy nhớ những ngày trời mua
Đua bắt châu chấu, cào cào vui ghê
Mang về chiên nướng mùi thơm nức trời
Bây giờ tuy đã xa rồi
Nhưng Tôi vẫn nhớ như hồi ở quê
Làm sao Tôi có thể quên
Miền quê yêu dấu gắn liền trong Tôi
Đứng đây ngắm đất ngắm trờiÂÂ
Cánh đồng xanh gió lồng lộng thổi
Những chú bò lững thững bước thong dong
Về quê Tôi thấy ấm lòng
Tôi yêu yêu lắm miền quê Ba Vì.
Hoàng Đình Tư
(Hải Phòng)
KỶ NIỆM XƯA
Tôi thời đang học cấp ba
Còn Nàng thì đã đang là công nhân
Công ty & trường học ở gần
Khi thì em đón lúc nàng chờ tôi .
Thường ngày hai đứa sánh đôi
Vui hồ Hạnh phúc* dạo đồi Thiên văn*
Khát thì đã có kem ăn
Tình đầu như thể chẳng lăn tăn gì .
Thế mà cũng tại chữ vì !
Một hôm tôi thấy nàng đi cùng người
Tung tăng lại thấy miệng cười
Gặp nhau ngơ ngẩn cả người là tôi .
Từ ngày đó thế thì thôi
Tôi thường tránh mặt gặp rồi quay lưng
Tự mình bày đặt ÂÂ điểm dừng
Gặp nhau như thể chưa từng quen nhau
Hình như em cũng đớn đau
Mặt sưng đẫm lệ chẳng màu điểm trang
Hai đứa vẫn ở cùng làng
Chẳng còn chung lối chung đàng về thôn.
Năm sau nàng gửi thiệp hồng
Báo tin em sắp sang sông lấy chồng
Kèm theo một bức thư nồng
Thơm thơm mùi mực vẫn lồng trái tim
Xem thư như thể tua phim
Em rằng hôm đó giúp tìm người quen
Chỉ vì anh quá là ghen
Chẳng cho em nói cài then kín lòng .
Hết rồi giờ chỉ còn mong
Sau này gặp mặt còn hòng tình xưa
Tay chân như thể dư thừa
Đọc thư mà thấy chuyện vừa hôm qua
Trách mình thật rõ … là là
Bây giờ hối hận thì xa em rồi !!!
Tháng năm bèo dạt mây trôi
Hôm nay về lại làng hồi ngày xưa
Vẫn bờ tre gió đu đưa
Con đường như thể em vừa qua đây .
Hà Trọng Đạm
(Hà Nội)
TRƯỚC MÙA LÚA CHÍN
Ngày giỗ cha con về quê gặp mùa lúa chín
Thấy mẹ lưng còng tất bật với đồng chiêm
Nước ruộng chua nhuộm da mẹ ố vàng
Mồ hôi mặn trắng loang lưng áo vài
Con thương mẹ cả đời vui cấy hái
Nuôi chúng con ăn học trưởng thành
Sống chia ly qua mấy cuộc chiến tranh
Đất nước bình yên chưa vui vầy đoàn tụ
Con cháu nhiều chẳng một lần gặp đủ
Bởi ngược xuôi công tác bốn phương trời
Muốn đón mẹ về nhà rộng phố vui
Dâng biếu mẹ miếng trầu, muôi canh, thìa cháo
Phận con cháu thanh thản lòng hiếu thảo
Mẹ vẫn xé làm tư lá trầu héo
Quả cau non bửa làm sáu chắt chiu
Vẫn quê hương với nhành khế ao bèo
Thơm tuần tiết khói hương phụng thờ tiên tổ
Ngoài chín mươi đời mẹ nhiều gian khổ
Thương cháu con sống ở phố xá thị thành
Nhúm gửi chia từ dăm quả chuối xanh
Bơ gạo mới, trái hồng xiêm dấm chín
Đêm khó ngủ mẹ thở dài chép miệng
Rạ rơm nhiều sợ con cháu thiếu đồ đun
Cả cuộc đời chỉ thương nhớ cháu con
Chưa một bận kêu than thân phận mẹ
Cuộc sống vui kinh tế thời mở cửa
Đã đủ đầy đã đổi khác mẹ ơi
Cơ cực, gian nan, thiếu thốn…qua rồi
Thế hệ chúng con cũng bớt nhiều vất vả
Mẹ cứ yên tâm cứ tin vào con trẻ
Học hành chăm ngoan nhớ “ Hạt Gạo Làng Ta “
Mẹ lưng còng bước chậm lại nhăn da
Nơi xóm làng vẫn vui mùa gặt mới
Thóc mấy vàng tóc mẹ thì mòn trắng
Mẹ cười tươi kể chuyện gặt được mùa.
Nguyễn Chí Bảo
(Hải Phòng)
MỘT Ý QUÊ HƯƠNG
Trưa hè nắng cả đồng xanh man mác
Ta nhớ gì sâu kín lắm… Hè ơi!
Cánh đồng vắng gió thoảng đưa xào xạc
Một làn mây như dải lụa ngang trời
Cây tre ta xanh mãi tự bao đời
Mềm mỏng kiên cường ấp ôm bao làng mạc
Từ bao lâu ta nằm nghe Mẹ hát
Khúc hát à ơi… thương mến ngọt lành
… “Làng tôi có luỹ tre xanh
Ven dòng sông vắng lượn quanh lững lờ…”
Ta uống sữa Người và uống cả những vần thơ
Không tính thời gian thấm thoắt thoi đưa
Lũy tre vẫn dịu dàng
Và tiếng ru vẫn len lỏi trong làng
À ơi…
Ôi biết bao thương mến
Quê hương ơi, sao chỉ trong một tiếng
Cũng vọng về làm thổn thức lòng ta?
Trưa hôm nay trời xanh ngắt bao la
Nắng… Nắng…
Hè lên xanh mượt lúa
Cả đồng quê ngạt ngào trong hương gió
Một làn mây như dải lụa ngang trời
Như chiếc khăn san của cô gái giữa ngày vui
Ta bỗng thấy lòng mình xao xuyến
Dòng sông tuổi thơ qua nhiều bờ bến
Và thời gian dệt kỷ niệm thành thơ
Có những bước đi lầm lạc tự bao giờ
Làm u uất trái tim ta trong trắng…
Những kỷ niệm hiện về từ xa vắng
Lọc qua lũy tre làng và tiếng mẹ à ơi…
Và làn mây dăng như dải lụa ngang trời
Làm dịu mát tâm hồn ta sâu thẳm
Mẹ đã ru ta từ khúc hát xa xưa
…dòng sông vắng…
Mẹ ru ta đến suốt cả cuộc đời
Mỗi bước ta đi có tiếng Mẹ ru hời
Ta khôn lớn, trái tim tràn hương dịu
Tuổi trẻ đi qua…
Và bây giờ ta đã hiểu
Lòng mẹ bao dung đọng thành ý Quê hương
Cho ta làm vệt mây nhỏ dăng ngang
Giữa trưa nắng
Soi mình trên đồng quê bát ngát
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo, Cao Văn Thịnh; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Đặng Thị Huyền; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Hà Nam: Nguyễn Đức Hậu;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC