Thơ dự thi mã số 63 của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Phí Đặng Thảo My, Trương Thị Bích Chi
.
Nguyễn Đình Xuân
(Hà Nội)
ĐÊM MOSKVA NHỚ HẢI PHÒNG
Đêm Moskva tháng Năm
Nước Nga vào hạ mùa trắng
Ở đây không phượng trong nắng
Mà Hải Phòng thức trong tôi.
Vẳng nghe còi tàu xa xôi
Bạch dương lao xao đêm vắng
Một chiều dạo trên phố cảng
Ngân nga tiếng gió Đồ Sơn.
Về quê sau những tháng năm
Nhớ thương một thời bao cấp
Chiếc tủ lạnh Saratov
Trong mơ gian khó ngày nào.
Nhớ bến Bính với cầu Rào
Tôi làm công nhân lao động
Những container mở sáng
Đường Năm chờ lúc qua cầu.
Tha hương mái tóc ngả màu
Những đêm nước Nga thao thức
Tháng năm còn trong ký ức
Một màu phượng mãi không phai.
NĐX
.
Nguyễn Đình Xuân
(Hà Nội)
TIẾNG VIỆT
(Tặng cô giáo Mận, Việt kiều ở Séc)
Đọc trang tin người Việt
Đang sống ở nước ngoài
Tôi tình cờ bắt gặp
Cô giáo Mận thật hay.
Cô sống bên nước Séc
Quê quán ở Hải Phòng
Từng theo nghề nhà giáo
Rồi phải sống xa phương.
Ngót bốn mươi năm trước
Cô chia biệt bảng đen
Trang giáo án khép lại
Mà lòng sao chẳng quên.
Cô vốn yêu tiếng Việt
Nơi hời ru cánh cò
Gốc đa làng bến nước
Đêm trăng riêng hẹn hò…
Có mưa Ngâu tháng bảy
Có cá rạch mưa rào
Những đêm đông gió bắc
Ấm ổ rơm cồn cào.
Với biết bao kỷ niệm
Thành vần điệu trong tim
Cô truyền cho lớp trẻ
Ngọn lửa bằng yêu tin.
Ở trong đó tiếng Việt
Từ ê a đánh vần
Là bắt đầu nguồn cội
Để Tổ quốc thêm gần!
NĐX
.
Nguyễn Đình Xuân
(Hà Nội)
ÔNG TÔI
Ông tôi từ Pháp trở về
Cuối đời mới thấy được quê của mình.
Thuở xưa làm cuộc trường chinh
Phải đi lính chống chiến tranh bạo tàn.
Đức tan, Nhật cũng đầu hàng
Định cư ở Pháp xin làm công nhân
Nếp xưa quen tính tảo tần
Gom gom cóp cóp để dành về quê…
Qua đò đi lại đường đê
Vẫn dì, vẫn chú nón mê đội đầu
Thương từ chỏm tóc dãi dầu
Người thân tóc đã hai màu thời gian.
Bạn xưa đã vắng ở làng
Quê nhà cũng mới những tường rào xây
Lũy tre, khóm dứa, bụi mây
Ông tôi vẫn nhớ những ngày đã xa.
Bao năm mưa nắng phôi pha
Ông tôi giờ cũng chỉ là khói hương.
NĐX
.
Phí Đặng Thảo My
(TP Hồ Chí Minh)
THÉP MỀM TRỞ LẠI BẾN CỬA CẤM
Biển lạnh gầm rền sóng Bạch Đằng,
Chiều sương ngập lối bến sương giăng.
Người đi xé sóng ra trùng khơi,
Gói một Hải Phòng trong nốt trầm.
Áo mỏng vương nhành hoa Phượng Đỏ,
Đêm tuyết phương trời rải lối xanh.
Thép súng năm xưa thành tiếng hát,
Nhịp cầu gieo xuống nối lòng anh.
Thương con đò dọc nằm nghe bãi,
Gió lộng Cầu Rào vỗ xôn xao.
Tàu quay về bến, tim tràn nhịp,
Mây rộng xòe tay đón ánh sao.
PĐTM
.
Trương Thị Bích Chi
(Khánh Hòa)
GƯƠNG SÁNG MUÔN ĐỜI
Không cần bia đá lưu danh
Chỉ cần đất nhớ, dân lành khắc ghi
Việt kiều – hai tiếng diệu kỳ
Là con đất Việt dẫu đi muôn miền
Hải Phòng gió mặn triền miên
Tự hào có những con tim hướng về
Gương sáng chẳng tắt giữa đời
Ngàn năm còn đó cho người noi theo.
TTBC
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương, Hải Vân, Lê Minh Dũng, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Huy Liệu, Văn Nhân; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Đình Xuân; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính, Lê Văn Luận; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái, Ngọc Thu, Vũ Lam Hiền, Phí Đặng Thảo My; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn, Ngô Xuân Thanh; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Trương Thị Bích Chi; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn; Cần Thơ: Mai Thị Như Ý; CHLB Đức: Đào Thu Hằng; Trần Thị Lan Anh; Thụy Sỹ: Hoàng Bích Hồng; Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc; An Giang: Võ Hoàng Hiếu;
BTC đã dừng nhận bài dự thi vào hồi 24h, ngày 31/8/2026. Xin trân trọng cám ơn!
BTC