Người gieo cờ đỏ giữa trời Âu- Thơ Văn dự thi mã số 45 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 45 của các tác giả: Bùi Cẩm Trúc. Lê Văn Luận, Ngô Xuân Thanh

.

Bùi Cẩm Trúc

(Lâm Đồng)

NGƯỜI GIEO CỜ ĐỎ GIỮA TRỜI ÂU

Có một lá cờ đi cùng năm tháng,
Đỏ giữa trời Âu, đỏ giữa lòng người.
Từ bến cảng mang theo màu sóng mặn,
Đến phương xa vẫn rực sáng không nguôi.

Giữa tuyết trắng, anh gìn câu tiếng Việt,
Ươm cho đời từng hạt nắng quê hương.
Một lời mẹ qua bao mùa xa cách,
Vẫn nở hoa trong ký ức dặm trường.

Mỗi dịp Tết, cờ tung cùng gió mới,
Khói hương trầm quyện ấm một mái nhà.
Bạn bè hỏi vì sao anh xúc động,
Anh mỉm cười: “Vì Tổ quốc là cha.”

Không chỉ giữ một màu cờ đỏ thắm,
Anh còn gieo lòng nhân giữa tha hương.
Nối bàn tay những người con đất Việt,
Để Hải Phòng gần lại với bốn phương.

Mai tóc bạc giữa trời Âu gió lộng,
Lá cờ kia vẫn thắm giữa ban mai.
Có những người đi thật xa Tổ quốc,
Để Việt Nam ở lại mãi trong người.

BCT

.

Lê Văn Luận

(Quảng Ninh)

GỬI TÌM CỬA BIỂN HỒN QUÊ

Hải Phòng sóng vỗ chân mây

Cửa xuôi bến ngược, tình đầy trong tim

Dẫu xa vạn dặm cánh chim

Vẫn mang sắc phượng đi tìm cố hương.

Kiều bào rạng rỡ muôn phương

Trí cao, đức sáng, dặm trường vươn xa

Trời Tây khoa học thăng hoa

Năng lượng xanh thắm, rạng tòa biển Đông.

Doanh nhân quyết chí một lòng

Gửi dòng nhựa sống, vun trồng quê cha

Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo xa xăm

Học đường, ngõ phố ấm tầm lòng nhân.

Thân nhân ở lại giữ phần

Nếp nhà, bóng mẹ, nghĩa ân vẹn thề

Làm điểm tựa, hướng người về

Chắt chiu nỗi nhớ, vỗ về yêu thương.

Nhịp cầu nối những trùng dương

Cán bộ liên lạc, dặm đường sẻ chia

Nắng mưa chẳng quản đêm khuya

Nối liền huyết thống, chẳng lìa xa xăm.

Đại hội lần thứ nhất này

Hai sáu – Ba mốt, dựng xây nhịp đời

Kết đoàn sức mạnh người ơi

Hải Phòng vươn tới, sáng ngời tương lai.

Dòng máu Đất Cảng chẳng phai

Vươn mình kỷ nguyên, nối dài tầm vươn!

LVL

.

Ngô Xuân Thanh

(Ninh Bình)

BUỘC

Cũng vì tấm áo, bát cơm

xa nhau chén đắng chén thơm vơi đầy

 

Em ơi buộc chỉ vào mây

đo lòng chung thủy tháng ngày xa nhau

 

Em ơi buộc ngọt vào đau

Lục bình bè ngổ níu nhau trên dòng

 

Lấy gì mà buộc mênh mông

Còn con tim đỏ…dòng sông tình người.

NXT

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương, Hải Vân, Lê Minh Dũng, Nguyễn Thị Hiền; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính, Lê Văn Luận; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn, Ngô Xuân Thanh; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Trương Thị Bích Chi; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn; Cần Thơ: Mai Thị Như Ý; CHLB Đức: Đào Thu Hằng; Trần Thị Lan Anh; Thụy Sỹ: Hoàng Hồng; Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc;

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác