Thơ dự thi mã số 25 của các tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Lâm Thiên Hương, Trương Thị Bích Chi
.
Nguyễn Quốc Toàn
(Đồng Nai)
HỒN QUÊ ĐẤT CẢNG TRONG TIM NGƯỜI VIỄN XỨ
Mùa hoa phượng cháy trăng thanh
Gió lồng viễn xứ, mướt xanh nẻo đường
Tình anh cửa biển chân phương
Hồn quê đất Cảng vấn vương sóng trào
Cát Bà, Sông Cấm khát khao
Kiến An, Tam Bạc lời chào trao nhau
Hòn Dấu“ký ức” biển sâu
Mắt em xanh biếc thắm màu viễn phương
Bạch Đằng sóng dậy biên cương
Thiên thu soi rạng chiếc gương an bình
Cầu Quay nối nhịp ân tình
Cầu Rào hẹn ước lung linh lối về.
Kiều bào in bóng trăng quê
Kiên tâm lập nghiệp, vẹn thề nước non
Hải Phòng anh đó màu son
Hải Dương nắng đượm trăng tròn tình em
Hòn Guốc nắng ghé bên rèm
Thuyền đầy tôm cá, lộc đem xuân về
Rạng danh gương sáng tình quê
Dẫu nơi xứ lạ bốn bề trùng dương.
Trông hình ngỡ thấy người thương
Bạch Long Vĩ sóng vấn vương cung đàn
Tâm Thanh dạo khúc nồng nàn
Ngát hương Liên tỏa, đoan trang nét đài.
Hồn quê gửi dải mây dài
Còi tàu vọng thức đêm ngày thiết tha
Phố tầng thay lớp áo hoa
Cát Bi vút cánh, giao hòa trời xa.
Mùa phượng đỏ thắm sân ga
Bến Nghiêng sương đọng, hương trà nhân duyên?
Mây trôi biển kéo bóng thuyền
Sóng xô bóng nguyệt chim uyên tìm về.
Lạch Tray, Sông Cấm miền quê
In miền cát trắng lời thề thủy chung
Vĩ cầm long phím họa cùng
Trăng “nhòm khe cửa” nhớ nhung bóng nàng
Tình thơ cất giữ trang vàng
Hồn quê viễn xứ mênh mang gọi hè
Hải Phòng sáo trúc lắng nghe
Tiếng lòng anh đó vỗ về niềm tin.
Tháng năm phố biển bóng hình
Mặt hồ lữ khách hữu tình ghé qua
Lê Chân dáng đứng kiêu sa
Nắm tay anh dệt quê nhà với nhau.
NQT
.
Lâm Thiên Hương
(Hải Phòng)
THI SĨ ĐẤT CẢNG NƠI LONDON
Ông rời Hải Phòng mang theo mùi gió biển
Mang theo tiếng còi tàu thức giấc tuổi thơ
London mở ra những con đường sương mù cổ kính
Nhưng trong ông vẫn hiện một bến cảng đỏ phù sa
Ông viết về biển như viết về người mẹ
Viết về con sóng như viết về ký ức tuổi xanh
Từng câu thơ là một con tàu nhỏ
Chở quê hương vượt đại dương xa xôi
Ở xứ người ông giữ tiếng Việt như giữ lửa
Giữ nhịp điệu dân tộc giữa trời Âu lạnh
Thơ ông gọi tên Hải Phòng trong gió Bắc
Gọi tên bàng đỏ mùa thu bên những con phố cũ
Bạn bè năm châu đọc thơ ông
Họ thấy một Việt Nam dịu dàng mà kiên cường
Họ thấy đất Cảng trong từng con chữ
Như thấy sóng vỗ vào bờ văn hóa thế giới
Vũ Kim Thanh
Người con Hải Phòng ở London
Dùng thi ca làm nhịp cầu vượt biển
Giữ hồn quê giữa lòng nhân loại
Để Tổ quốc không bao giờ xa trong tiếng Việt ngân vang
LTH
.
Trương Thị Bích Chi
(Khánh Hòa)
GƯƠNG SÁNG KIỀU BÀO
Hải Phòng sóng vỗ gọi trùng khơi,
Việt kiều muôn nẻo vẫn không rời.
Tha hương giữ trọn hồn dân tộc,
Lập nghiệp không quên nghĩa giống nòi.
Trí tuệ mang về xây đất mẹ,
Ân tình gửi lại ấm lòng người.
Gương kia sáng tự lòng nhân ái,
Không đợi bia vàng khắc giữa đời.
TTBC
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào, Đỗ Bình, Hải Đông, Lê Đức Thu, Lâm Thiên Hương; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Chính; TP Hồ Chí Minh: Vương Hạnh, Nguyễn Vĩnh Thái; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh; Thái Lan: Mai Thị Hòa; Bỉ: Phú Thượng; Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát; Đức: Trần Thị Lan Anh; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn;…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC