Thơ dự thi mã số 15 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Hà Thanh, Dương Quốc Uy
.
Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)
TIẾNG GỌI QUÊ HƯƠNG
(Tặng Chi cục phó, Chi cục TC ĐL CL Hải Phòng, ông Trần Văn Việt- Việt kiều Thái Lan yêu nước)
Xa quê năm tháng cùng cha
Ngày về đất Mẹ chan hòa nghĩa ân
Bách khoa hun đúc tinh thần
Trang đời mở lối, chuyên cần tháng năm
Một thời áo lính luyện chăm
Góp phần giữ nước, lặng thầm hi sinh
Ra quân chọn lối công minh
Quản lý “Tiêu chuẩn”, giữ gìn niềm tin
“Đo lường – Chất lượng” hàng xanh
Người dùng tin tưởng trung thành bền lâu
Sống đời giản dị trước sau
Là Chi cục phó*, nặng sâu nghĩa tình
Công việc ứng xử văn minh
Trao điều tử tế bằng tình người thân
Việt kiều mà dạ trong ngần
Hồn quê neo trọn nghĩa nhân cuộc đời.
BXT
.
Hà Thanh
(Canada)
NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở CANADA
Người Hải Phòng sang xứ tuyết rơi
Mang theo gió biển, mặn đầu môi nhớ nhà
Trời Canada trắng mùa đông xa lạ
Mà lòng vẫn ấm sắc phượng quê ta.
Bến Lục Bình neo trong miền ký ức
Tiếng còi tàu còn vọng giữa đêm sâu
Bánh đa cua thơm theo từng giấc ngủ
Hóa khói sương bay giữa xứ lá phong màu.
Nói tiếng Việt pha mùi gió Bắc
Giữ thẳng ngay như sóng vỗ Cát Bà
Sống chậm lại giữa đời xa tít tắp
Mà nghĩa tình thì chẳng nhạt phôi pha.
Người Hải Phòng nơi chân trời tuyết phủ
Vẫn hiên ngang như đất Cảng quê mình
Tim hướng biển dù ngàn trùng cách trở
Canada xa — mà Tổ quốc trong tim.
HT
.
Dương Quốc Uy
(CH Pháp)
TỪ PARIS NHỚ VỀ HẢI PHÒNG
Paris mưa rơi trên mái đá xám màu,
Sông Seine lặng trôi như dòng suy tưởng.
Giữa tháp Eiffel, lòng ta bỗng chênh chao,
Nghe gió lạnh mà nhớ mùi gió biển.
Nhớ Hải Phòng chiều lộng gió sông Cấm,
Cánh phượng đỏ cháy trời mùa hạ cũ.
Tiếng còi tàu xé sương sớm mênh mang,
Gọi ký ức lênh đênh miền cửa biển.
Paris hoa lệ, đèn vàng soi giấc mộng,
Cà phê đắng bên hiên phố Montmartre.
Mà lòng ta neo lại bến Tam Bạc,
Nơi con sóng vỗ nhịp sống thân quen.
Nhớ bát bánh đa cay nồng buổi tối,
Giọng nói quê mặn mòi như muối gió.
Giữa kinh đô ngàn năm văn minh ấy,
Một Hải Phòng thắp lửa giữa tim xa.
Mai trở gót, dù đường còn muôn nẻo,
Paris ơi, xin giữ giúp một phần ta.
Để hôm nào về lại đất Hải Phòng,
Kể với biển rằng: ta đã nhớ rất nhiều.
DQU
.
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Dương Quốc Uy; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Canada: Hà Thanh;…
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC