Anh họ tôi- Thơ Văn dự thi mã số 13 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Thơ dự thi mã số 13 của các tác giả: Nguyễn Thái Phú, Vũ Ngọc Anh, Hữu Cường

.

Nguyễn Thái Phú

(Quảng Ninh)

ANH HỌ TÔI

Anh tôi đang sống nơi xa

Vợ Nga- chồng Việt thật là đẹp duyên

Gái, trai con cái thảo hiền

Bạch Dương xứ Tuyết, một miền mộng mơ…

 

Anh hiền như một  nàng  thơ

Tính tình hòa nhã, bao giờ cũng vui

Trên môi luôn nở nụ cười

Vợ anh xinh đẹp, chính người gái Nga.

 

Trên mạng trò chuyện gần, xa

Anh hỏi thơ phú nay đà còn ham?

Rồi buôn chuyện của xóm làng

Anh hỏi ngõ dọc, đường ngang, đất trời…

 

Anh bảo chẳng giấu gì tôi

Xa quê lắm lúc bồi hồi nhớ quê

Nhớ sao một chốn đi về

Hải Phòng nơi ấy muôn bề yêu thương.

 

Anh bảo dù sống tha phương

Chỉ mong giờ phút lên đường về quê

Nhủ lòng giữ trọn lời thề

Vì quê hương- mãi hướng về Việt Nam.

 

Ở Nga nhưng luôn sẵn sàng

Ủng hộ đất nước vững vàng tiến lên

Tự hào với cả niềm tin

Anh là con cháu Rồng Tiên- Lạc Hồng.

NTP

.

Vũ Ngọc Anh

(Hải Phòng)

NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở ÚC

Tôi mang biển theo sang xứ chuột túi
Trong túi áo vẫn mùi mặn sóng Đồ Sơn
Gió Nam bán cầu thổi qua miền ký ức
Nghe tiếng còi tàu dội giữa hoàng hôn.

Hải Phòng xa, nhưng lòng không cách bến
Phượng vẫn đỏ trong giấc ngủ tha hương
Giọng nói nặng như neo tàu bám chặt
Giữa Melbourne mưa lạnh, giữa đêm sương.

Bánh đa cua nấu bằng nỗi nhớ
Rau muống tìm thay bằng lá xứ người
Chén nước mắm pha bao nhiêu thương nhớ
Mặn đầu môi mà ấm cả cuộc đời.

Tôi đi giữa phố dài tên rất lạ
Nhưng tim mình vẫn đập nhịp Cấm, Lạch Tray
Ngẩng nhìn trời sao Nam bán cầu lấp lánh
Thấy quê nhà treo ở cuối tầng mây.

Người Hải Phòng ở Úc – nghe xa lạ
Mà trong tôi quen thuộc đến vô cùng
Dù đi hết những mùa đông trái đất
Vẫn quay về bằng một hướng: Hải Phòng.

VNA

.

Hữu Cường

(Nghệ An)

GẶP NGƯỜI HẢI PHÒNG Ở ĐÀI LOAN

Giữa xứ Đài mưa nắng lạ phương xa,
Bỗng nghe giọng nói mặn mà gió biển,
Âm “l” cong cong, câu chào thân thiện,
Biết ngay rồi — người Hải Phòng đây nha.

Cốc trà nóng giữa phố chiều Đài Bắc,
Kể chuyện Tam Bạc, bến Bính, cầu Rào,
Nhớ bánh đa đỏ, cay nồng ớt tỏi,
Nhớ sóng vỗ đầy trong tiếng lao xao.

Đất khách rộng mà lòng như hẹp lại,
Khi gặp đồng hương, ấm cả mùa đông,
Giữa biển người bỗng quê nhà hiện rõ,
Một tiếng cười thôi cũng đủ mênh mông.

Hải Phòng đó- ngang tàng mà chân thật,
Đi bốn phương vẫn giữ chất quê mình,
Gặp nhau giữa Đài Loan xa ngái,
Mà thấy gần như đứng giữa quê sinh.

HC

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Lê Thị Bích Đào; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành, Bùi Hoa Mơ; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Úc: Hoàng Mai; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác