Chùm thơ dự thi 30 với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Nguyễn Thái Phú, Phan Dũng, Nguyễn Trác Hùng, Đào Nguyên Lịch.

Nguyễn Thái Phú
(Quảng Ninh)
QUÊ TÔI
Nơi tôi sinh ra
Cũng giống như muôn ngàn nơi khác
Có phố,có làng…có dòng sông nước tràn dâng gió mát
Đây bến đò ngang,kia chợ sát bên đường
Cuộc sống yên bình, nơi Thị Thị…Hương Hương.
Nơi tôi sinh ra
Cũng đồng lúa ngát thơm
Tấp nập thị thành, cũng lắm trường đông trẻ học
Tôi lớn lên từ thuở chưa biết đọc
Trải tháng năm vẫn đi dọc phố ngày xưa…
Nhưng nơi tôi sinh ra
Sao chẳng giống nơi đâu, chẳng giống đâu mà
Xưa là Tỉnh…rồi hạ xuống thành Thị xã
Sau đổi thành Huyện Yên Hưng…
nay tên xưa được đem về trả
Thị xã Quảng Yên – Đẹp phép lạ hồi sinh.
Bạch Đằng Giang dòng sông chảy yên bình
Bao chiến tích cha ông dấu in trong đó
Đền thờ Trần Hưng Đạo chẳng nơi đâu có
” Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia ”
Duy nhất chỉ nơi này
Cạnh bến phà Rừng…và mãi mãi ở đây.
Quảng Yên quê tôi chẳng giống quê ai
Đất yên bình, một chữ “YÊN” trùm lên tất cả
Yên Lập-Yên Trì-Yên Giang-Yên Đông-Yên Hải…
Cả chục chữ YÊN…yên cả một miền quê
Gió bão cũng tránh xa , bao năm chẳng dám về.
Quảng Yên quê tôi
Mảnh đất linh thiêng,di tích khắp miền quê
Miếu mạo đền chùa nhiều không đếm xuể
Văn hóa dân gian, truyền thống xưa bao đời thừa kế
Đất anh hùng, văn hóa đậm hương quê.
Trong cuộc trường chinh thật lắm bộn bề
Quảng Yên năm xưa ngọn cờ đầu khởi nghĩa
Giành chính quyền cách mạng đầu tiên-
– Nêu gương bao thế hệ…
Đánh Pháp,Mỹ bao năm… mấy huyện xã đạt anh hùng
Vẻ vang thay ! Một mảnh đất kiên trung !
Đây miền quê đang khí thế bừng bừng
Đổi mới từng ngày-
– Dưới ngọn đuốc Đảng soi đường phía trước.
Quảng Yên xanh-đẹp giầu
Bức tranh sáng gam mầu mơ ước
Đang từng ngày vững bước tới tương lai.
Ôi Quảng Yên ! bao tình yêu tôi gửi trọn mảnh đất này…!
Phan Dũng
(Hải Phòng)
ĐẤT NƯỚC NGOÀI Ô CỬA
Em ơi em ơi lắng nghe chị kể
Đất nước mình đây. kia, ngoài ô cửa
Mây trắng trời xanh hoa phượng đang nở
Và còn hơn nữa màu đỏ lá cờ
Em ơi em ơi gắng lên chị dắt
Đi xem lễ hội vui vui quá chừng
Múa lân múa rồng đèn lồng rực rỡ
Màu cờ thấm máu liệt sĩ anh hùng
Em ơi em ơi gắng lên chị cõng
Nhìn ngắm quê hương đất nước non sông
Cánh đồng lúa xanh , dòng sông cũng xanh
Rừng đại ngàn xanh, biển xanh tít tắp
Em ơi em ơi gắng lên đừng khóc
Mắt không nhìn thấy Tật nguyền chân tay
Em hỏi sao vậy chị trả lời đi
Chất độc màu cam trải xuống ruộng đồng
Trải xuống núi rừng tổ quốc yêu thương
Thấm vào của em da thịt trắng hồng
Thấm vào mắt em chân tay em nữa
Thấm vào tiếng hát chối bỏ tiếng cười
Cầu xin chị đấy hãy trả lời đi
Trên trái đất này ở đâu như thế
Cho em đến đó chơi với bạn bè
Chân tay cũng không , mắt môi cũng vậy
Cùng hát cùng cười vui lắm chị ơi
Mắt em không thấy còn tay em đau
Sờ chân chị đi, đôi chân dị tật
Lê lết góc nhà cõng em nổi đâu
Em ơi em ơi lắng nghe chị kể
Kia , ngoài ô cửa là đất nước mình …
Nguyễn Trác Hùng
(Hải Dương)
EM ĐI LẤY CHỒNG !
Đang thu ngọn gió còn gầy
Hạt sương lại mỏng gió may thì già
Có người váy áo thướt tha
Run run đứng đợi xe hoa muộn giờ
Ngổn ngang bao những ước mơ
Đường xa xe chậm bất ngờ gì không ?
Khổ cho em đi lấy chồng
Trai làng chẳng đặng lại vòng vèo đi
Người ta duyên số có thì
Gỡ đi cho hết gánh chì nặng vai
Chân bùn còn lại sớm mai
Đồng chiều ngơ ngác sắm vai gái thành
Em tôi xuân chậm đông nhanh
Bao nhiêu son phấn để dành hôm nay
Áo thì mỏng váy lại dày
Dẫu quen nắng gió những ngày đồng quê
Ấy là cái chuyện đã xưa
Còn nay em đã nắng mưa xa rồi
Đứng chẳng yên cũng chẳng ngồi
Mỏng manh áo cưới đợi người đợi xe
Làng giờ vắng bóng ngọn tre
Bến sông con nước còn nghe thì thầm
“ Ai đưa con sáo sang sông”
Dậu mồng tơi đổ vào lòng ngổn ngang
Tiếng xe hoa đã rộn ràng
Thở dài một tiếng giữa làng… gió đông!
Đào Nguyên Lịch
(Hải Phòng)
NHỚ VỀ QUAN HỌ
Dẫu qua góc bể, chân mây
Bóng hình làng xóm tràn đầy hiện ra
Khi nghe làn điệu Dân ca
Mang hồn sông núi bao la tuyệt vời
Cho người phơi phới yêu đời
Sao mà say đắm của lời quê hương
Bà con dãi nắng, dầm sương
Cứ còn mê hát làm vương vấn lòng
Cho ai chín nhớ, mười mong
Là đây Quan họ hòa trong ta mình
Nước non đậm nét thanh bình
Còn đây làn điệu nặng tình biết bao
Ngân nga tiếng hát vút cao
Khiến cho lòng mãi xôn xao bồi hồi
Nhiều năm xa Tổ quốc rồi
Nhớ về nguồn cội của tôi ngày nào
Tình quê biết mấy dạt dào
Những câu tha thiết thấm vào ai ơi
Phải chăng đến đã bao nơi
Hỏi đâu hơn nhỉ đất trời Bắc Ninh
Một vùng quê đẹp, người xinh
Say sưa câu hát để mình quý hơn.
…
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Quê hương”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Quê hương” của các tác giả: Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn, Lâm Trúc Đường, Minh Nga, Sơn Thủy, Phạm Đình Cựu, Bùi Đức Nội, Vũ Hoàng Lâm, Phạm Thu Hương, Thúy Vinh, Nguyễn Mạnh Trí, Bùi Hùng, Nguyễn Cảnh Ân, Phạm Công Đoàn, Phạm Hồng Giang, Bùi Thu Ngát, Đào Trọng, Đào Nguyên Lịch, Phùng Văn Vịnh, Trần Thị Hoài Minh, Trần Thị Kim Cúc, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Viêm, Hoàng Đình Tư, Phan Dũng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Chí Bảo; Hà Nội: Trần Hiền, Đinh Thành Chung, Trần Huy Hoàng, Lê Thị Kim, Đặng Tuấn Phong, Hà Trọng Đạm, Phạm Thị Quyên, Thái Bá Lý; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Hà Ngọc Hoàng, Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Quốc Khánh, Phạm Mai Hương; Hải Dương: Nguyễn Trác Hùng; Vũ Đan Thành, Nguyễn Huy, Phạm Lam Hà, Mỹ: Trần Thanh Toàn; Thừa Thiên Huế: Lê Thị Bích Nguyệt; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội LL Việt Kiều, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Email: vietkieuhp@gmail.com; minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC